Nếu Đảng không gian, quan không ác, thì ai lợi dụng chống phá được các ông?

Ngày 20/7, tờ báo Công an Nhân dân có đăng bài “Thủ đoạn lợi dụng phiên tòa xét xử vụ án “chuyến bay giải cứu” để chống phá Đảng, Nhà nước”. Họ tự cho rằng, “Phiên tòa xét xử 54 bị cáo trong vụ án tổ chức những “chuyến bay giải cứu”, một lần nữa khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta, trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, khẳng định sự nghiêm minh của pháp luật và không có vùng cấm. Tuy nhiên, lợi dụng việc xét xử vụ án, các thế lực xấu đưa ra nhiều bài viết, phỏng vấn, với nội dung hướng lái từ vụ án hình sự sang vấn đề chính trị, tạo cớ bôi nhọ đất nước, chống phá Đảng, Nhà nước ta”.

Nếu Đảng không gian, quan không ác, thì ai lợi dụng chống phá được các ông?

Một bài báo với giọng điệu quen thuộc xưa nay, đấy là đánh tráo khái niệm, là nói xấu chế độ, là “bôi nhọ” đất nước. Thực ra, không ai làm mất giá trị đất nước cho bằng Đảng Cộng sản. Dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản, người dân Việt bị khinh khi trên khắp thế giới. Người Việt cầm hộ chiếu đi xin đi nước ngoài cực kỳ vất vả, bị bắt phải xin visa và phải chờ xét duyệt. Là người Việt, muốn đi đâu không dễ, bởi đơn giản, Việt Nam bị khinh.

Không ai bôi nhọ hình ảnh đất nước bằng chính quyền Cộng sản. Có Bộ trưởng Bộ Công an nước nào mà ra nước ngoài, trực tiếp chỉ đạo lính bắt cóc người không? Lợi dụng sự hiếu khách của chính quyền Slovakia, Tô Lâm đã sử dụng máy bay công của chính quyền nước này, để chuyên chở người bị bắt cóc. Đã vậy, phía Việt Nam còn quỵt luôn tiền thuê máy bay, khiến cho chính quyền Slovakia phải gửi thư đòi nợ.

Trở lại câu chuyện chuyến bay giải cứu, thì thành phần nào phạm tội? Không phải toàn là quan chức cấp cao, từ Phó Thủ tướng trở xuống, đồng lòng hút máu đồng bào sao? Rồi phiên tòa xét xử những quan chức hút máu ấy cũng không hề có một phần nào cho người bị hại cả. Có những kẻ hút máu dân rồi đem hối lộ quan chức. Giờ đây, chính quyền cho xử những tên quan tham này, thì lại lấy tiền “sung vào công quỹ”, mà không hề đả động gì đến những người bị hại.

Người dân ngày nay đã không còn là những con người dễ bị lừa gạt nữa. Nhiều người đã thấy được bộ mặt thật của chế độ, họ có tư duy độc lập, biết phân biệt đúng sai. Cho nên, chính quyền cứ la toáng lên là “Đảng và Nhà nước quyết tâm chống tham nhũng”, nhưng chẳng mấy ai tin. Ừ thì quyết tâm đấy, nhưng còn đó dân oan Thủ Thiêm kêu gào đã hơn 20 năm, sao không xử lý kẻ gây ra nỗi oan ngất trời đó? Hô hào không có vùng cấm mà để cho Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua vẫn nhởn nhơ vậy được sao?

Trên võ đài, hai đối thủ tranh tài, người nào tìm được điểm yếu của đối phương để tấn công, thì kẻ đó thắng một cách hợp lệ. Để người khác lợi dụng yếu điểm là do lỗi của bản thân, chứ không phải do người lợi dụng. Thua vì bị đối thủ nắm được điểm yếu, và cứ nhằm vào đó mà nện, thì không thể la toáng lên rằng, người chiến thắng là không hợp lệ, vì đã lợi dụng điểm yếu của bản thân. La lên thế chỉ khiến thiên hạ sẽ cười cho. Nếu muốn không bị gục ngã, thì hãy đừng để lộ điểm yếu, thế thôi.

Vụ án chuyến bay giải cứu để lộ ra nhiều vấn đề thối nát của chế độ Cộng sản. Là người Việt Nam, chúng tôi thấy rằng, moi móc những thứ mà quý vị muốn che giấu là trách nhiệm của chúng tôi. Đừng la toáng lên là chúng tôi lợi dụng điểm này, lợi dụng điểm kia, để chống phá, mà hãy tự soi lại chính mình rằng, các ông đã sửa được những cái xấu xa của các ông chưa? Nếu các ông thực sự sửa được, thì có một ngàn lời nói của chúng tôi cũng vô nghĩa, người dân biết đâu là đúng, đâu là sai.

Mấy ông tuyên bố là “không có vùng cấm”, nhưng khi đem ra xét xử, người dân chúng tôi phát hiện ra đầy rẫy vùng cấm trong đó. Nếu các ông không thấy, thì đấy là những gì chúng tôi chỉ ra cho các ông thấy. Đã không cảm ơn, mà còn chụp mũ rằng, chúng tôi “lợi dụng” để chống phá.

Thu Phương -Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://cand.com.vn/Chong-dien-bien-hoa-binh/thu-doan-loi-dung-phien-toa-xet-xu-vu-an-chuyen-bay-giai-cuu-de-chong-pha-dang-nha-nuoc-i701075/

 

Kasse animation 7.8.2023