Ban Tuyên giáo có “xác” ở Hà Nội nhưng “hồn” thì vẫn ở “trong hang”!

Ngày 27/7, tờ báo Dân Việt có bài viết “Chuyện về người lính “5 phút trở thành anh hùng”: Lấy răng làm “kìm” truyền dẫn điện liên lạc giữa bom đạn thời chiến”. Câu chuyện lấy răng làm dây dẫn điện, tưởng chỉ là chuyện tuyên truyền ở thời mà người dân Việt Nam còn mù mờ, không được tiếp xúc với thông tin đa chiều trên thế giới. Tuy nhiên, đến nay, đã là thời đại 4.0, thời đại thế giới phẳng rồi, nhưng tuyên giáo vẫn bịa ra những mẩu chuyện kiểu như vậy, làm sao lừa được ai.

Mẩu chuyện thế này mà ai tin là có thật, thì chắc là thần kinh không bình thường

Thực ra, những tờ báo quốc doanh muốn tồn tại thì phải viết bài theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo. Trong lúc xã hội đang bất mãn vì tình trạng tham nhũng tràn lan, quan chức thi nhau trục lợi trên đầu trên cổ người dân, thì Ban Tuyên giáo cũng nhận ra, Đảng Cộng sản đang bị toàn dân chán ghét. Vì vậy, họ cần phải bịa ra những mẩu chuyện mang tính chất chủ nghĩa anh hùng, tô đậm cho sự “tài tình của Đảng”. Bởi chế độ Cộng sản không có gì để tự hào, ngoài những thành tựu “chém giết” từ thời kỳ chiến tranh xa lắc xa lơ.

Cộng sản nắm quyền cai trị đất nước, mang đến cho người dân Việt Nam sự nghèo đói, tròng lên đầu người dân những gọng kìm áp bức, triệt tiêu tự do. Nói chung, họ mang đến rất nhiều tai ương cho đất nước, cho người dân. Tuy hô hào là, “vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh”, nhưng thực tế thì họ làm hoàn toàn ngược lại. Dân thì nghèo; đất nước thì yếu đuối, nhu nhược trước ngoại bang; xã hội bất công ngất trời, bóp chết dân chủ. Và tất nhiên, khi Đảng Cộng sản đã làm những điều đấy, thì Việt Nam không thể có văn minh.

Cho tới nay, Cộng sản không có gì để tự hào ngoài những chiến công trong quá khứ. Cuộc chiến đến nay đã qua 48 năm, nhưng họ vẫn tổ chức ăn mừng ngày họ chiến thắng trước đồng bào miền Nam, như là một chiến tích vĩ đại. Cái này gọi là “ăn mày quá khứ”. Để tạo ra bề nổi cho có vẻ hào hùng, Ban Tuyên giáo đã bịa ra những mẩu chuyện mang tính huyền thoại, để tuyên truyền cho dân.

Năm 2011, tờ Quân đội Nhân dân có mẩu chuyện “Dùng cung nỏ… bắn hạ máy bay”

Hồi năm 2011, tờ Quân đội Nhân dân có bài tuyên truyền về một người dùng cung nỏ bắn hạ… máy bay Mỹ. Câu chuyện đã trở thành trò cười cho cộng đồng mạng một thời gian. Tưởng đâu những câu chuyện bịa đặt ngô nghê như thế đã vắng bóng ở thời đại này, nhưng không, Ban Tuyên giáo vẫn tiếp tục chỉ đạo cho báo chí nặn ra những mẩu chuyện ngớ ngẩn để lừa mị dân. Nhưng lừa đâu không thấy, chỉ thấy Ban Tuyên giáo và truyền thông nhà nước trở thành trò cười cho thiên hạ.

Hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương là một cơ quan tuyên truyền rất quyền lực, có trụ sở tại Hà Nội. Tuy nhiên, với cách bịa chuyện ngây ngô như thế, thì cho thấy, bộ óc của Ban Tuyên giáo vẫn còn như những bộ óc của người tiền sử sống trong hang động. Cực kỳ ngớ ngẩn và không hề có tư duy logic – tư duy của người có tri thức.

Trong Ban Tuyên giáo và trong các tòa soạn báo, không thiếu những vị tiến sĩ, bởi không có một đất nước nào lại nhiều tiến sĩ như Việt Nam. Tuy nhiên, về chất lượng “sáng tác” thì rất tệ. Muốn “sáng tác” ra một bài báo tuyên truyền, thì phải có logic mới đánh lừa được dân, chứ còn “sáng tác” kiểu dùng ná để hạ máy bay, dùng răng để làm dây dẫn điện, thì lại trở thành trò cười cho xã hội. Không những không tuyên truyền được ai, mà những người bịa ra những chuyện ấy cũng có vấn đề về suy luận logic.

Đảng Cộng sản luôn chọn hồng, chứ không chọn chuyên, nghĩa là, họ ưu tiên cho cháu dòng họ của quan chức, của cựu cán bộ Cộng sản. Tuyển người bằng lý lịch chứ không phải bằng thực lực. Chính vì cách chọn người như vậy mà quan chức chính quyền này vẫn cứ phơi bày sự dốt nát ra cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng. Nếu Ban Tuyên giáo muốn lừa dân, thì cũng cần phải chọn người biết bịa chuyện. Bịa sao cho giống như thật, không có chút tì vết nào, chứ bịa chuyện mà để người dân đọc vài câu là biết xạo, thì không biết, Ban Tuyên giáo làm sao dễ dàng lừa được dân?

Thu Phương (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://danviet.vn/chuyen-ve-nguoi-linh-5-phut-tro-thanh-anh-hung-lay-rang-lam-kim-truyen-dien-lien-lac-thoi-chien-20230726153510976.htm

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dung-cung-no-ban-ha-may-bay-439113

 

Kasse animation 7.8.2023