Rời Bộ Công an đã lâu, Thủ Chính vẫn cài lính trong “nhà” Tô Lâm

Có thể nói, thời còn làm ở Bộ Công an, Phạm Minh Chính và Tô Lâm như là cặp hổ và sư tử. Cùng thăng chức một lượt và cùng được bố trí những vị trí quan trọng tương đương nhau. Tuy nhiên, năm 2011, khi đang là Thứ trưởng Bộ Công an, ông Phạm Minh Chính được điều về Quảng Ninh nắm chức Bí thư Tỉnh ủy. Phạm Minh Chính rời Bộ Công an xem như đi đường vòng, còn Tô Lâm thì trụ lại Bộ Công an. Tô Lâm xem như “đi đường thẳng”.

Nguyễn Duy Linh – người chưa kịp ngồi vào ghế Tổng cục Trưởng B05 – thì đã bị lính Phạm Minh Chính quật

Năm 2006, Phạm Minh Chính được bổ nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo kinh tế, khoa học, kỹ thuật Bộ Công an, tức B05. Đây là đơn vị nắm thóp biết bao sân sau của các sếp lớn. Thông tin mật có trong tay, muốn ra giá bao nhiêu tùy ý, các sân sau làm gì có cửa để mà từ chối. Sau khi ông Phạm Minh Chính rời Bộ Công an, lính của ông tiếp tục ở tại đây khá nhiều. B05 được xem là “ổ gián điệp trong lòng địch”, nó là cơ quan thuộc quyền của ông Tô Lâm, nhưng trong đó, đàn em của Phạm Minh Chính lại khá nhiều. Mà Tô Lâm và Phạm Minh Chính thì từ lâu đã chẳng ưa nhau.

Trước đây, Tô Lâm dự tính đưa Đại tá Nguyễn Duy Linh, con trai của Tướng Nguyễn Văn Hưởng, lên nắm Cục B05, với ý đồ “nhất tiễn hạ song điêu”. Mục đích là để giành lấy miếng ngon về phần mình, đồng thời tìm ra và loại bỏ những hạt giống mà Phạm Minh Chính để lại. Tuy nhiên, ông Tô Lâm đã không lường hết được sức mạnh của các hạt giống mà ông Chính gieo lại, Nguyễn Duy Linh đã bị cấp dưới hạ gục trong vụ án Vũ Nhôm.

Tô Lâm biết chuyện nhưng không thể cứu được Nguyễn Duy Linh, vì vụ việc đã vỡ ra to quá. Cuối cùng, Tô Lâm quyết định không cho bất kỳ đàn em nào của Chính ngồi vào đấy. Hầu hết, những người có năng lực cho chức Cục trưởng đều là đàn em của Phạm Minh Chính. Thế nên, Tô Lâm cắt cử một ông “bù nhìn” làm Quyền Cục trưởng, kéo dài đến tận hiện tại, B05 vẫn không có Cục trưởng. Quyền Cục trưởng được Tô Lâm chọn là “đàn em ngoan hiền” Đỗ Mạnh Sơn.

Được cho là chơi cờ người giỏi, Phạm Minh Chính đã cài nhiều đàn em ở B05

Đỗ Mạnh Sơn sinh ngày 18/7/1963, chơi thân với Tô Lâm. Đúng ra, ông Đỗ Mạnh Sơn phải nghỉ hưu vào ngày 18/7/2023. Nhưng vì được Tô Lâm sử dụng để án ngữ B05, không cho đàn em Phạm Minh Chính lên, nên dù đã quá tuổi nghỉ hưu, ông Tô Lâm vẫn không ký cho ông Sơn nghỉ hưu theo chế độ. Như vậy là, cho tới nay, vị trí Cục trưởng Cục B05, Bộ Công an, vẫn là nơi giằng co giữa thế lực Tô Lâm và thế lực Phạm Minh Chính.

Thông tin nội bộ cho chúng tôi biết, ông Phạm Minh Chính chơi cờ người rất giỏi là như thế. Ông Chính không những xuất sắc trên ván cờ, khi không để phe đối nghịch “ăn” con cờ Nguyễn Thị Thanh Nhàn đầy lợi hại, mà ngay trong Bộ Công an, nơi được xem là “sân nhà” của Tô Lâm, thì Phạm Minh Chính vẫn cài được tay chân vào bên trong. Tuy rời khỏi Bộ Công an đến nay đã 12 năm, nhưng sức ảnh hưởng của Phạm Minh Chính tại những nơi mà ông đã đặt chân qua ở Bộ Công an, quá là đáng nể.

Giữa Tô Lâm và Phạm Minh Chính trước kia là sự kèn cựa, vì cả 2 được xem là ngang tài ngang sức, nhưng đến nay, vị thế của hai người đã khác nhau nhiều. Ông Tô Lâm thì đang đầu quân cho phe ông Tổng, còn ông Phạm Minh Chính thì đứng một trụ hẳn hoi, một trụ đang ngang ngửa với trụ Tổng Bí thư.

Làm chính trị là phải tính trước hàng chục năm, cài người từ sớm thì dù có rời khỏi ngành cũng không mất kiểm soát. Tổng cục Tình báo kinh tế, khoa học, kỹ thuật Bộ Công an, tức B05, đúng là nơi “hiểm yếu”, nơi nắm nhiều thông tin về các sân sau, và không loại trừ việc nắm luôn thông tin về bản thân các vị lãnh đạo cấp cao và gia đình họ. Không phải ngẫu nhiên mà phe ông Tô Lâm và phe ông Thủ tướng tranh giành nhau chức vụ đứng đầu B05 đến vậy.

Thu Phương (Tổng hợp)

 

 

 

Kasse animation 7.8.2023