Đại án Việt Á: “Trùm cuối” hay “Chùm cuối”?

Có lẽ, 90% người Việt Nam đến lúc vẫn tin rằng, bà Trần Thị Nguyệt Thu, phu nhân của cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, là “trùm cuối”, theo cáo buộc trên mạng xã hội. Đó là chưa kể đến thông tin, chị Bảy bị giam lỏng ở Hà Nội, vì khoản lợi nhuận 1.400 tỷ v.v…

Câu chuyện vừa kể xem ra khá thuyết phục, vì ba nhân vật, chị Bảy, anh Khế và cậu em Việt, đều là những đồng hương Quảng Nam của Bảy Phúc, điều đó rất dễ khiến người ta tin.

Người ta căn cứ vào một status của anh Khế, viết khen Phan Quốc Việt và Công ty Việt Á, trong việc sản xuất , kinh doanh kit test, để khẳng định, “chắc chắn” Khế có liên quan. Nói như thế thì xin hỏi, thế thì Tổng Trọng ký tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho Việt Á cũng liên quan hay sao?

Thêm nữa, Bảy Phúc bị truất quyền Chủ tịch nước, khiến dư luận càng tin và khẳng định, chị Bảy chính là “trùm cuối”.

Nhưng, nếu không thực sự bị đổ tội oan, thì Bảy Phúc chắc chắn không dám thanh minh. Đó là lời phát biểu của Bảy Phúc trong buổi lễ trao lại chức Chủ tịch nước cho Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ánh Xuân ngày 4/2, trước ống kính của các hãng truyền thông trong, ngoài nước, và hàng chục triệu khán giả truyền hình.

Theo báo Tuổi trẻ, Bảy Phúc nói, “Tuy nhiên trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, khi có một số cán bộ vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng,”“Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, tôi đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu.”

Đáng chú ý, bất ngờ, Bảy Phúc nói thêm về vụ Việt Á, và khẳng định, “Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp Giám đốc Việt Á, điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng”.

Đến đây, vẫn còn rất nhiều người vẫn không tin Bảy Phúc và người thân trong gia đình ông vô can, mà vẫn tin Bảy Phúc là kẻ nói dối. Khi người ta không chú ý chi tiết, “điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng”.

Những ai hiểu chuyện chính trường Việt Nam, chắc chắn biết, Tổng Trọng là người nắm quyền lực tuyệt đối trong Đảng. Ngoài sự ủng hộ triệt để của “nước lạ”, Trọng còn nhận được sự ủng hộ không giới hạn của hai nhóm chính trị Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong đó, người đứng đầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú là một đồng minh thân cận của tổng Trọng. Chắc chắn, Cẩm Tú sẽ không bao giờ im lặng trước điều Bảy Phúc khẳng định, “Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận rõ ràng”, nếu điều này không có thật.

BBC Tiếng Việt nhận định, “Câu nói trên của ông [Phúc] dường như muốn trả lời những đồn đoán đó.”

Hơn thế, nếu nói dối thì sau khi đã bị “tuột chức”, Bảy Phúc đã không dám vác mặt đi viếng Lăng mỗi dịp “lễ tết” cùng với các lãnh đạo và cựu lãnh đạo Đảng, nhà nước, không sót buổi nào. Theo giới quan sát, cựu Chủ tịch Phúc muốn chứng tỏ, bản thân và gia đình ông trong sạch, không dính líu tới Việt Á.

Trước khi có những đồn đoán về sự liên đới của vợ Bảy Phúc, với đại án Việt Á. Theo giới thạo tin, thân cận với “Nhà Vàng” cho hay, tin đồn này xuất phát từ một nguồn độc lập (hay viết và cho in sách về những điều nghi vấn). Chuyện “trùm cuối” được tác giả này viết dưới dạng một “nghi vấn”, theo suy nghĩ của cá nhân, sau đó in thành sách để bán và biếu trong giới hạn rất hẹp. Mà sau này, tin từ giới blogger tung ra, chỉ là thông tin do hóng hớt từ cuốn sách đó mà có.

Họ còn tiết lộ, đó là một thông tin sặc mùi “thuyết âm mưu” từ Bộ Công an, chủ ý tung ra để giúp ai đó muốn loại bớt một tứ trụ, để rảnh chân cho cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư, khi Tổng Trọng sắp nghỉ.

Cho nên đến giờ, dân tình vẫn hỏi : Trùm cuối Việt Á là ai? Có vẻ không thừa, vì ai cũng thấy, cụ thể:

Rõ ràng, Việt Á của Phan Quốc Việt muốn có giấy phép sản xuất kit test, muốn bán được hàng trên thị trường độc quyền, với giá 470 nghìn đồng/bộ, lãi gấp nhiều lần giá gốc, thì phải qua nhiều cơ quan quản lý, kiểm soát cấp cao.

Việt Á một công ty nhỏ, nhập số lượng lớn kit test từ “nước lạ”, chắc chắn phải qua hải quan, biên phòng… hai nước. Rồi sản phẩm kit test Việt Á được dán nhãn giả Made in Vietnam, được đóng gói từ Thẩm Quyến mang vào Việt Nam, làm sao qua mắt được quản lý thị trường, cảnh sát kinh tế và lực lượng tình báo, nếu không có sự chỉ đạo từ cấp cao nhất? Đó là chưa kể tới, phải có “Anh Đại” bảo kê, cung cấp tài chính.

Bảy Phúc là ai mà chỉ đạo được Cơ quan Tuyên giáo của Đảng, báo Nhân Dân, Quân đội, Tạp chí Cộng sản, Tổng cục Chính trị… trong vụ nghiên cứu sản xuất kit test của Học viện Quân Y?

Bảy Phúc làm sao chỉ đạo được Nguyễn Thanh Long, nguyên Phó ban Tuyên giáo Trung ương, người thân cận của Tổng Trọng?

Hơn thế, muốn tất cả các tỉnh thành, các CDC… phải mua kit test của Việt Á, đố một mình một cá nhân nào có thể làm được, kể cả Tổng Trọng, mà phải có một tổng chỉ huy, chỉ đạo cả hệ thống, thực hiện một kịch bản mua bậy, làm càn như đã thấy.

Cho nên, nghi ngờ cho rằng, kế hoạch này xuất phát từ cơ quan ngoại giao của “nước lạ” ở Hà nội, là chuyện đáng phải suy nghĩ. Phải chăng, đây là một kế hoạch phá hoại Việt Nam tuyệt hảo không thể hơn?

“Trùm cuối” trong tiếng Việt có nghĩa là ông trùm –  kẻ có quyền lực lớn nhất, đứng đằng sau chỉ đạo một băng đảng. Ngoài ra, còn có cụm từ đồng âm khác nghĩa là “Chùm cuối”, nó bao hàm một chùm – các ông lớn nhất cấu kết với nhau vì quyền lợi cá nhân.

Cho nên, muốn tìm trùm cuối là ai? Sẽ là điều vô vọng. Vì “trùm cuối” là cái “chùm nhóm lợi ích” sẽ lộ mặt. Nói gia đình Bảy Phúc là “trùm cuối”, có thể chỉ là những thông tin bên ngoài, mà cần phải phải tìm hiểu kỹ hơn bản chất của vấn đề chính trị tại Việt Nam.

Vũ Anh – Thoibao.de

 

 

 

 

 

 

Kasse animation 7.8.2023