Đạo đức thảm hại của lực lượng “thanh kiếm và lá chắn”

Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/5/2023), trong bối cảnh lãnh đạo Bộ Công an đang chịu áp lực của dư luận xã hội, về những biểu hiện xuống cấp và sa sút về đạo đức của lực lượng “còn Đảng, còn mình”.

Đó không chỉ là câu chuyện các sĩ quan công an cấp thấp, đã làm thay chuyện của đám “đầu trộm đuôi cướp, du thủ du thực”.

Mới nhất, Thượng úy Nguyễn Đức Trung cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phạm tội bắt cóc trẻ em để tống tiền 15 tỷ đồng. Vụ bắt cóc này xảy ra ít lâu, sau khi ba sĩ quan Công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức bị điều tra, khởi tố về tội trộm cắp tài sản. Bao gồm: Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Thượng úy Bùi Đình Việt và Thượng úy Bùi Tiến Tùng. Và ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam vì hành vi bắn trộm dê của người dân nuôi.

Hay trong phiên tòa “chuyến bay giải cứu”, sự đổ tội, mạt sát lẫn nhau giữa Trung tá Hoàng Văn Hưng và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn là điều đáng nói.

Những ví dụ cụ thể như vừa dẫn, phản ánh một tình trạng xuống cấp đạo đức của lực lượng công an, vốn được mệnh danh là lực lượng “thanh kiếm và lá chắn”, là một trong những điểm tựa về sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mới nhất, dư luận xã hội ở Việt Nam bàng hoàng về những chuyện bỉ ổi của cựu Đại tá Dương Tự Trọng, khi còn là Phó Giám đốc Công an Hải phòng, trước khi bị đi tù trong vụ “giải cứu” cho anh trai là tử tù Dương Chí Dũng – Tổng Giám đốc Vinaline. Câu chuyện Đại tá Trọng ăn chơi sa đọa, không phải là tin đồn, mà là nội dung trong tác phẩm “Bát phố Hải Phòng” của nhà văn Nguyễn Bảo Sinh, đang sống tại Việt Nam và tác phẩm cũng được ấn hành tại Việt Nam.

Câu chuyện kể, Đại tá Dương Tự Trọng đã chiêu đãi các nhà văn, văn nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam, trong đó có nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, một trong những khách VIP của Đại tá Trọng.

Dưới ngòi bút của Nguyễn Bảo Sinh, đã lột trần hình ảnh của một sĩ quan Công an cấp cao – Đại tá Trọng, khi Trọng “cho công an đeo súng, lái xe cảnh sát hộ tống ông (tác giả Nguyễn Bảo Sinh) và nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đi hát karaok” và còn “điều các nữ sinh viên trường nhạc đến để tiếp khách quý”.

Việc các nữ sinh viên trường nhạc được “cấp trên” điều đi làm chỗ dựa tay, cái đệm thịt, gái bán dâm cho hai ông già nhà văn, là vấn đề thuộc về đạo đức của Đại tá Dương Tự Trọng – Phó Giám đốc Công an Hải phòng. Điều đó cũng lột trần mặt thật của vị thủ lĩnh Cơ quan Điều tra Công an Hải Phòng, mà dư luận và truyền thông ở Việt Nam một thời từng tung hô.

Vậy, hình tượng tiêu biểu của Công an Việt Nam là như thế hay sao?

Thầy giáo Chu Mộng Long ở Bình Định viết trên trang Facebook cá nhân ,”Tôi tin Dương Tự Trọng không ngu đứng ra điều động trực tiếp sinh viên, mà phải thông qua Ban Giám hiệu nhà trường. Nếu thế thì, có thể, Ban Giám hiệu ở trong thế kẹt. Nếu không chịu điều sinh viên đi tiếp nhà văn nhớn, thì xem chừng quân xã hội đen [ở Hải Phòng sẽ] kéo đến nhà Hiệu trưởng đòi thiến… dái”.

Thực ra, những điều kể trên cũng chỉ là những ví dụ cụ thể về một thực trạng đạo đức trong ngành Công an nói riêng và các lãnh đạo Việt Nam nói chung. Những câu chuyện về việc truyền thông nhà nước đưa tin một Hiệu trưởng ở tỉnh Hà Tĩnh, một ở Đăk Nông, đã điều động nữ giáo viên đi hầu rượu lãnh đạo, “xuyên đêm suốt sáng”, xâm phạm nhân phẩm thầy cô. Vậy mà, lúc ấy, nguyên Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời trước Quốc hội rằng, “Anh em vui vẻ tí thôi mà!” Đó còn chưa kể tới chuyện Bộ trưởng Nhạ từng ra công văn quy định, sinh viên bán dâm không quá 3 lần, lần thứ tư sẽ kỷ luật.

Phải chăng, đó là chủ trương lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Sự tha hóa, biến chất của lực lượng bảo vệ chế độ cũng như của lãnh đạo các cấp, các ngành, từ Trung ương tới địa phương, đã cho thấy, cảnh báo trước đây của Thường trực Ban Bí thư, khóa XII, ông Trần quốc Vượng, còn nguyên giá trị.

Theo báo Thanh niên, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, đã nói rằng, nếu làm không tốt công tác cán bộ, chúng ta sẽ tự lật đổ chứ không phải do kẻ thù: “Đây là vấn đề quan trọng. Cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay, sụp đổ hay không cũng do chúng ta thôi, chẳng phải do kẻ thù đâu. Chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay, đại bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta thôi”.

Đó là một ý kiến rất đáng để lãnh đạo Việt Nam và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải nghiêm túc suy nghĩ./.

 

Vũ Anh – Thoibao.de

 

 

 

Kasse animation 7.8.2023