Chuyện động trời, Thủ Chính có đại “tình địch” trong Bộ Quốc phòng. Ai?

 

Ngày 4/5/2022, tờ The Diplomat, một tờ báo nổi tiếng của Anh Quốc có bài viết với tựa đề “Vai trò lâu dài của tình nhân trong chính trị Đông Nam Á”. Trong đó, tác giả David Hutt đã kể ra vai trò của người phụ nữ đối với các chính trị gia trong các nước Đông Nam Á. Riêng với Việt Nam, tác giả này dẫn ra hai trường hợp.

Trường hợp thứ nhất, tác giả dẫn lời nhà văn Dương Thu Hương rằng: Năm 2009, nhà văn bất đồng chính kiến ​​Dương Thu Hương, một tác giả bị cấm ở Việt Nam, tuyên bố rằng, một tình nhân của Hồ Chí Minh đã bị chính quyền Cộng sản sát hại, để bảo vệ những huyền thoại đạo đức mà Đảng sử dụng xung quanh di sản của Bác Hồ. Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản từ năm 2001 đến 2011, từ lâu đã bị đồn là con hoang của Hồ Chí Minh. Khi được hỏi là “ông có phải là con Hồ Chí Minh không?”, thì ông Nông Đức Mạnh trả lời kiểu lấp lửng rằng, “ở Việt Nam, ai cũng đều là con của Hồ Chí Minh,”.

 

Trường hợp thứ nhì, là vụ bê bối liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà Nhàn là một nữ doanh nhân và được cho là nhà môi giới giữa các thương vụ vũ khí của Việt Nam và Israel, hiện đang sống ở châu Âu. Bà bị nghi ngờ gian lận trong cuộc đấu thầu mua bán thiết bị y tế trị giá khoảng 7 triệu USD. Theo tin đồn không thể chứng minh, bà là tình nhân cũ của cả đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính và đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. Đối với một số người, lệnh bắt giữ bà Nhàn bắt nguồn từ cuộc chiến đang diễn ra giữa các chính trị gia cấp cao nhất của đất nước.

Theo nguồn tin riêng chúng tôi nhận được, thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là tình nhân của ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, thông tin ông Phan Văn Giang cũng từng là tình nhân của bà Nhàn, thì chúng tôi không nhận được, và tin đồn từ giới thạo tin vẫn chỉ quanh quẩn chuyện ông Chính và bà Nhàn.

Câu chuyện về thâm cung bí sử của Đảng Cộng sản thường được nhóm lên từ các nguồn tin ở nước ngoài. Cũng dễ hiểu, bởi những ai ở trong nước nếu biết tin, thì cũng không dám đăng mà phải tuồn ra nước ngoài, để từ đó, tin tức bay ngược lại trong nước. Ở nước ngoài là ngoài tầm kiểm soát của ông Tô Lâm, nên mới mạnh dạn nói lên những thông tin mà Đảng Cộng sản không hề mong muốn bị lộ ra.

Chuyện trong nhà chưa tỏ nhưng ngoài ngõ đã tường, là rất đúng với Việt Nam. Trong khi người dân trong nước chẳng biết gì về những câu chuyện riêng tư của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thì báo chí nước ngoài đã rõ. Thông tin bà Nhàn liên quan đến đường dây buôn bán vũ khí giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Israel, không một tờ báo trong nước nào nói đến, trong khi đó, báo chí nước ngoài đã tỏ tường mọi việc.

Tác giả David Hutt của tờ The Diplomat vẫn viết là “tin đồn”. Tuy nhiên, khi xem xét những gì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã làm, thì rõ ràng, nếu không có sự đỡ đầu của quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng, thì bà Nhàn không thể chen chân vào lĩnh vực buôn bán vũ khí với nước ngoài. Nguồn tin riêng cho chúng tôi biết, AIC của bà Nhàn đã soán ngôi hai ông lớn trong Bộ Quốc phòng, đó là Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Vạn Xuân VAXUCO và Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Quốc Phòng GAET, trong các thương vụ mua bán vũ khí với Israel. Vậy ai đã nâng đỡ bà Nhàn?

Nếu thực sự ông Phan Văn Giang có dính líu đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thật, thì việc bắt được bà Nhàn, nếu có, thì điều đó cũng có nghĩa là sự nghiệp chính trị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lung lay. Cho nên, đợi xem, liệu ông Tô Lâm có bắt được bà Nhàn hay không? Nếu được thì coi như phe ông Tổng “hốt trọn ổ”, vừa chiếm ưu thế trước ông Thủ tướng, vừa nắm được hoàn toàn Bộ Quốc phòng. Nguyễn Thị Thanh Nhàn đúng là con cờ lợi hại trên bàn cờ chính trị Việt Nam.

Kasse animation 7.8.2023