Ốp cỏ nhựa trụ điện và tư duy ngớ ngẩn của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh?

 

Lâu nay, Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh – vẫn được coi là đầu tàu kinh tế của Việt Nam. Thành phố này đã đóng góp cho ngân sách nhà nước một con số đáng kể. Nói tới Sài Gòn thì người ta nghĩ ngay tới một thành phố năng động, với những lãnh đạo có tài năng, trí tuệ. Tới mức, nhiều ý kiến lâu nay tin rằng, lãnh đạo kinh tế Việt Nam phải là người Sài Gòn, hay ít nhất là người miền Nam.

Vậy mà gần đây, chuyện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 5 có sáng kiến, dùng loại thảm nhựa màu xanh giả cỏ, ốp toàn bộ các cột điện, cột đèn, vừa để tăng tính thẩm mỹ, vừa để ngăn chặn việc dán các quảng cáo rao vặt trên các cột trụ này.

Mới đây, VnExpress cho biết trong một bản tin, đã “Tháo cỏ nhựa trên trụ điện ở TP HCM”. Theo đó, hàng trăm trụ điện trên các tuyến đường ở quận 5 đã được tháo lớp cỏ nhựa chống rao vặt, để đánh giá lại hiệu quả sau gần 4 năm triển khai.

Qua tìm hiểu, được biết, chiều 22/9, hàng loạt trụ điện chiếu sáng trên đường Phù Đổng Thiên Vương và Hồng Bàng thuộc quận 5, đã được tháo lớp cỏ nhựa quấn quanh thân, với mục đích ngăn không cho dán quảng cáo, bôi bẩn. Bí thư Quận uỷ quận 5 Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng cho biết, “địa phương cho tháo gỡ những thảm cỏ nhựa hư hỏng, bị giòn, gãy, để xem lại dự án này còn phù hợp hay không?”

Trước đó, theo bà Hồng, quận 5 đã triển khai công trình “ốp cỏ nhựa cho hơn 490 cột điện, gần 1.300 cột đèn chiếu sáng trên địa bàn. Việc gắn cỏ nhựa được thực hiện từ năm 2019, làm theo kiểu cuốn chiếu từng tuyến, đến nay, tổng kinh phí đã chi là gần 300 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa”. Tuy nhiên đến nay, dư luận xã hội thấy rằng, dự án đó không chỉ phí phạm tiền bạc, vô ích, mà còn gây nhiều tồn tại về mặt thẩm mỹ và độ an toàn.

Đại diện của Công ty chiếu sáng đô thị TP HCM cho biết, quấn cỏ nhựa lên trụ đèn sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn, việc xử lý sự cố, cũng như bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng.

Theo Dân Trí, tổng cộng có 1.781 cột điện, cột đèn đã được ốp nhựa giả cỏ này, tổng chi phí vào khoảng 230 triệu đồng, so với dự kiến là hơn 300 triệu. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 5, ông Lê Tấn Tài cho biết, nguồn tiền này hoàn toàn do dân đóng góp, tức là “xã hội hóa”.

Tuy nhiên, cỏ nhựa là một thứ vật liệu dễ bị hư hỏng, xuống cấp, trong điều kiện bị phơi nắng thường xuyên. Vì vậy, loại cỏ nhựa này sẽ phải thay thế thường xuyên, dẫn tới tình trạng chính quyền phải liên tục xin tiền các doanh nghiệp (mà thực chất là trấn lột), để có nguồn kinh phí duy trì. Dư luận đặt câu hỏi, phần chênh lệch giữa mức 300 triệu của dự toán và chi phí thực tế 230 triệu, liệu có bị tham nhũng hay không?

Điều đáng nói là, dự án vừa kể của Mặt trận Tổ quốc quận 5, bị đánh giá là không chấm dứt được tình trạng dán/treo quảng cáo, mất mỹ quan đô thị.

Theo bà Hồng, Bí thư quận 5, sau khi đánh giá tính hiệu quả của dự án, nếu không phù hợp, quận sẽ thay bằng hình thức khác đẹp và hiệu quả hơn. Dư luận Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung cho rằng, chuyện dẹp hay diệt tận gốc vấn nạn dán quảng cáo, tờ rơi, gây mất mỹ quan chẳng có gì là khó. Tại sao chính quyền không thông qua một văn bản dưới luật, xử phạt chủ nhân các số điện thoại ghi trên các tờ quảng cáo, ở mức phạt 200 triệu đồng/vụ, thì lập tức chấm dứt được trình trạng này trong một nốt nhạc.

Hay vì, Mặt trận Tổ quốc quận 5 nhàn cư vi bất thiện, ngồi không thì thấy… buồn. Trong khi, người ta nghi ngờ rằng, trên địa bàn quận 5 có rất nhiều cơ sở sản xuất cỏ nhựa, nên có phải chính quyền quận 5 muốn “tạo công ăn việc làm” cho họ và có vấn đề gì đằng sau hay không?

Để kết thúc câu chuyện về tư duy ngớ ngẩn của lãnh đạo Quận 5 nói riêng, cũng là tư duy của lãnh đạo Việt Nam ở các cấp, cựu Tổng Biên tập báo Thể thao thành phố HCM – Hồ Thu Hồng – đưa ra nhận xét rằng:

“… lãnh đạo Sài Gòn hay thình lình có những sáng kiến ngang trẻ mẫu giáo năm đầu.

Sau vẽ hoa lên cột điện bằng tay nghề của các cháu áo xanh chứ ko phải của họa sĩ, nay đến quấn cỏ nhựa. Theo báo chí thì nhằm chống…. dán quảng cáo hút hầm cầu khoan cắt bê tông.

Quản lí đô  thị mà việc bé bằng chân con muỗi thế, bao năm không nghĩ được cách trị, thì xin cơ chế đặc biệt cho thành phố làm gì nhỉ, để cúng hay để dọa ma?”./.

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023