Trần Tuấn Anh, một “tội đồ” đang ẩn nấp an toàn ngay dưới chân ông Tổng

Hồi Đại hội 13 đầu năm 2021, dư luận cho rằng, ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công thương lúc đó, đáng lý ra phải bị hất ra khỏi Trung ương Đảng, vì những kết quả tệ hại mà ông ta đã làm với tư cách là Bộ trưởng. Tuy nhiên, điều bất ngờ là, không những Trần Tuấn Anh không bị đánh bật, mà còn được đưa vào Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó cũng là Trưởng ban Nhân sự của Đại hội, được cho là người tác động để Trần Tuấn Anh vào Bộ Chính trị. Thông tin ngoài luồng lúc đó cho biết, ông Trần Đức Lương – cựu Chủ tịch nước, cha của Trần Tuấn Anh – đã có cuộc gặp gỡ riêng với ông Tổng Bí thư.

Ông Trần Tuấn Anh xem như là “hàng gửi”, không thể bị hạ bệ. Sau Đại hội 13, Trần Tuấn Anh nghiễm nhiên nắm chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Điều đáng nói là, hầu hết những người đứng đầu các ban trong Ban Bí thư, đều là thành viên kỳ họp thứ 7 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30/9/2021. Kỳ họp thứ 7 này do ông Trần Cẩm Tú chủ trì, đã xem xét đến một số vi phạm của Ban Cán sự Đảng bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Tất nhiên, người chịu trách nhiệm cao nhất trong Bộ Công thương là ông Trần Tuấn Anh, trong EVN là ông Dương Quang Thành. Hai ông này đã để cho EVN gây ra lỗ khủng, thiếu điện và liên tục tăng giá điện để móc túi dân.

Ông Trọng kéo Trần Tuấn Anh về làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương trực thuộc Ban Bí thư, tuy nhiên không cho Trần Tuấn Anh làm thành viên chính thức, tức là Ủy viên Ban Bí thư

Như vậy thì, ông Nguyễn Phú Trọng không giao trọng trách cho Trần Tuấn Anh, nhưng cũng không cho Trần Tuấn Anh vào lò. Từ đó kéo theo Dương Quang Thành cũng được “hưởng” ké.

Dương Quang Thành mới vừa xin nghỉ hưu ở Tập đoàn Điện lực Việt Nam, vào ngày 1/5 vừa qua. Trong khi, ông này còn đến 4 năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu theo chính sách. Đây được xem như là hành động tháo chạy khỏi ghế, hay cũng có thể gọi là hạ cánh an toàn.

Theo thông tin riêng chúng tôi nhận được, Trần Tuấn Anh đã đang nuôi những “đệ tử” rất lộng hành. Dương Quang Thành chỉ là phần bề nổi. Ngoài Dương Quang Thành, thì Trần Tuấn Anh còn đỡ đầu cho Nguyễn Tuấn Anh.

Được biết, Trần Tuấn Anh từng chỉ đạo cho Nguyễn Tuấn Anh đi vận động mười mấy tỉnh thành, bỏ tiền ra mua chức. Mỗi bí thư, chủ tịch các tỉnh, là một phong bì để bỏ phiếu tín nhiệm cho Trần Tuấn Anh.

Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1975 tại Thanh Hóa, hiện là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An.

Ông có địa chỉ thường trú tại số 25, tổ 30, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Đây là nhân vật đứng trung gian giữa FLC và Trần Tuấn Anh. Trần Tuấn Anh là một trong các gốc nâng đỡ FLC của Trịnh Văn Quyết, nhưng ông ta không nâng đỡ trực tiếp, mà thông qua trung gian đồ đệ, để tính đường lùi.

Nói chung, là người mà ông Nguyễn Phú Trọng nâng đỡ vào Bộ Chính trị, dù ông Trọng không giao trọng trách lớn, nhưng Trần Tuấn Anh vẫn dùng quyền lực của một Ủy viên Bộ Chính trị để nâng đỡ sân sau. Và ông ta nâng đỡ một cách rất tinh vi. Trịnh Văn Quyết thì đã vào khám bóc lịch, tuy nhiên, người đỡ đầu cho Trịnh Văn Quyết thì vẫn an toàn.

Ông Nguyễn Phú Trọng không cho Trần Tuấn Anh vào lò, thì điều đó đồng nghĩa, chính ông đang tạo ra vùng cấm. Chính những vùng cấm ấy là những mối nguy cho nền kinh tế – xã hội của đất nước. Trần Tuấn Anh, một nhân vật đã từng dính chàm, tuy nhiên, đến giờ này vẫn an toàn, vì được ngồi kế bên ông Tổng.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023