“Con cưng” cụ Tổng đưa bộ sậu tỉnh Khánh Hòa nhập lao!

Trong giới bất động sản Việt Nam, tên tuổi đại gia Lê Thanh Thản chưa chắc gì vượt qua Đỗ Anh Dũng, Trương Mỹ Lan, Trịnh Văn Quyết. Tuy nhiên, về quyền lực ngầm, thì có thể nói, cho đến nay, chưa ai được như ông Lê Thanh Thản – Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh.

Cũng cho đến nay, chưa có tập đoàn nào dính nhiều sai phạm, làm cơ quan chức năng vào cuộc và tiến hành khởi tố, nhưng lại không dám bắt giữ nhân vật chính, như đại gia Lê Thanh Thản. Ông Thản đã hai lần bị cơ quan tố tụng thành phố Hà Nội khởi tố. Lần thứ nhất vào tháng 7/2019, ông Thản bị Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can, vì tội lừa dối khách hàng. Tuy nhiên, ông Đoàn Duy Khương – Giám đốc Công an thành phố Hà Nội lúc đó không dám ký lệnh bắt.

Khởi tố mà không bắt người để điều tra, nên đến 3 năm sau, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội mới ra được bản cáo trạng truy tố ông Lê Thanh Thản, vào ngày 23/4. Sau đó, một phiên tòa được dựng lên để xét xử ông Lê Thanh Thản, vào ngày 10/8 vừa qua. Tuy nhiên, khi ông Lê Thanh Thản đến tòa, thì không lâu sau, tòa cho hoãn xử và trả hồ sơ về cho cơ quan điều tra, mà không biết đến khi nào mới xử lại.

Nguồn tin riêng cho chúng tôi biết, Cảnh sát Điều tra của Công an thành phố Hà Nội đã rất vất vả suốt 3 năm, để điều tra ông Lê Thanh Thản. Nhưng không nắm giữ nghi phạm trong tay nên khó khai thác, mặc dù nghi phạm chính chẳng trốn đi đâu, vẫn ung dung sống trong biệt phủ của ông ấy. Vì thế mà công tác điều tra không những kéo dài, mà hồ sơ điều tra lại không chặt chẽ.

Cho nên, khi ra tòa, tòa án vin vào lý do hồ sơ còn chưa chặt chẽ mà trả hồ sơ về lại cho cơ quan điều tra. Việc làm này được một số người đánh giá là, tòa án ngại ra phán quyết đối với ông Thản, nên họ đá quả bóng ngược lại cho cơ quan điều tra.

Có người nhận xét, nếu bị cáo là người mà chính quyền cho là “phản động”, thì dù không có tội, họ cũng ghép cho thành có tội một cách dễ dàng. Nhưng với Lê Thanh Thản, thì tội sờ sờ ra đó, nhưng cả công an và tòa án đều ngại và đùn đẩy cho nhau.

Đấy là quyền lực ngầm của đại gia Lê Thanh Thản. Đến các cơ quan tố tụng Hà Nội còn ngại động chạm, thì có lẽ, các quan chức cấp tỉnh đều là cửa dưới  đối với vị đại gia có biệt danh là Điếu Cày này. Cho nên, nếu Mường Thanh làm sai, thì chỉ có quan chức dính, chứ ông Lê Thanh Thản thì vẫn ung dung.

Ngày 12/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh đã ra quyết định khởi tố 9 bị can, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, liên quan đến dự án Mường Thanh Viễn Triều của đại gia Lê Thanh Thản.

Chín bị can bị khởi tố, trong đó có cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng; cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Đào Công Thiên; 5 cựu giám đốc sở, một Phó Chi cục thuế tỉnh và một Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang.

Nói chung là, gần như cả bộ sậu Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đều dính hết. Nhưng điều đáng nói là, đại gia Lê Thanh Thản vẫn chẳng hề hấn gì.

Vậy câu hỏi đặt ra là, ông Lê Thanh Thản là ai mà cả bộ máy tố tụng thành phố Hà Nội không dám động vào? Lê Thanh Thản là ai mà làm cho cả bộ sậu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phải vào khám? Ắt hẳn phải có một thế lực cực lớn đứng chống lưng, nếu không, ông Lê Thanh Thản đã vào khám như Đỗ Anh Dũng, Trương Mỹ Lan, Trịnh Văn Quyết.

Người được cho là đã đứng sau lưng ông Thản, không ai khác là ông cụ Tổng nổi tiếng. Có thể nói, Mường Thanh là “đứa con cưng” của cụ Tổng, chứ chẳng phải là con cưng của riêng Lê Thanh Thản. Bởi bản thân Lê Thanh Thản chỉ là doanh nhân, làm sao có đủ sức và lực khiến các cơ quan cấp tỉnh phải dưới cơ ông ta được! Có người còn nói đùa “cụ Thản” là con cưng “cụ Tổng”, nên cụ Thản mới thanh thản đến thế.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023