Cái gai nào Thủ tướng Chính cài vào ghế Tô Lâm? ông Tô quyết cho lính già nhổ “tróc gốc”(bài 2)

Kế hoạch đưa thân tín nắm giữ B05 để chờ thời của Phạm Minh Chính, xem ra có khả năng phá sản. Bởi Tô Lâm sẽ không để yên, và cao hơn là ông Tổng không muốn Phạm Minh Chính đạt được ý đồ. Ông Tổng không muốn thấy Phạm Minh Chính một lần nữa đánh bại người ông chọn, lần này là để giành lấy chiếc ghế Tổng Bí thư trong nhiệm kỳ tới.

Cho nên, cả ông Tổng và ông Tô đều sẽ không để cho Phạm Minh Chính nuôi quân tại Bộ Công an. Nắm Bộ Công an thì sẽ nắm được 50% sức mạnh quyền lực. Bài học Nông Đức Mạnh để cho Nguyễn Tấn Dũng nắm được Bộ Công an vẫn còn đó.

Thật ra, việc kìm hãm lính của Phạm Minh Chính tại Cục Tình báo Kinh tế – Khoa học Công nghệ và Môi trường – B05 là điều cần thiết, nhưng đó không phải là giải pháp lâu dài. Đã làm chính trị thì ai cũng phải nằm lòng câu “nhổ cỏ phải nhổ tận gốc”. Nếu để cho mầm mống của Phạm Minh Chính ở lại Bộ Công an, thì trước sau gì cũng sẽ nảy mầm và trở thành cây cao bóng cả.

Ông Tổng từng nuôi Tô Lâm và cứu Tô Lâm thoát khỏi đại án ngàn tỷ Mobifone mua AVG, rồi sau này dùng ông Tô để điều khiển Bộ Công an, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có mưu cầu thế. Tuy nhiên, vì ông tổng là người đi trước nên dường như ông đọc thấu dự tính của Phạm Minh Chính chăng?

Được biết, Đại tá Đỗ Hồng Nam – một trong các Phó Cục trưởng B05 – là thân tín của Phạm Minh Chính từ những ngày mới vào Bộ Công an. Sau khi ông Chính đi, thì để ông Nam ở lại Bộ. Nhưng ông Nam không thể tiến thân vì có Đỗ Mạnh Sơn cản đường. Đỗ Mạnh Sơn là cánh tay phải của Tô Lâm, nên ông Nam không thể làm gì được. Theo nguồn tin nội bộ cho biết, Đỗ Mạnh Sơn đang xin phép Tô Lâm để nhổ đi cái gai “Đỗ Hồng Nam”.

Không riêng Đỗ Hồng Nam, Trịnh Mạnh Linh cũng là Phó Cục trưởng B05, và cũng không thể lên nổi. Trịnh Mạnh Linh được ông Phạm Minh Chính kéo về Văn Phòng Chính phủ sau khi ông lên Thủ tướng, và mới đây, ông Linh được ông Chính bố trí chức Trợ lý Thủ tướng, một vị trí có cấp hàm ngang với Thứ trưởng.

Nếu không bị Đỗ Mạnh Sơn cản mũi, thì có lẽ, Trịnh Mạnh Linh giờ đây có thể đã là cấp Thứ trưởng ở Bộ Công an, hoặc ít nhất là Cục trưởng B05 – một chiếc ghế cho tới nay vẫn bỏ trống.

Có ý kiến cho rằng, ông Phạm Minh Chính không kéo Đỗ Hồng Nam đi khỏi B05 là bởi chưa sắp xếp được ghế cho ông này. Cũng có ý kiến cho rằng, ông Chính muốn để Đỗ Hồng Nam ở lại để chờ thời. Bởi hơn ai hết, ông Phạm Minh Chính cần nuôi quân ở Bộ Công an.

Ông Chính có tham vọng lên Tổng Bí thư, hay chí ít là giữ ghế Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa. Mà Tô Lâm thì sẽ không còn là người đứng đầu Bộ Công an sau hơn 2 năm nữa, nên cần phải gầy quân ở cơ quan này.

Cuộc chiến của ông Trọng với ông Thủ tướng là cuộc chiến phe cánh. Giờ đây, ông Trọng chiến là để giữ ghế cho người kế thừa mà ông chọn, chứ không phải cho bản thân ông, bởi khả năng rất cao là ông Trọng sẽ không còn giữ cương vị đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam ở Đại hội 14 sau hơn 2 năm nữa.

Ông Tô Lâm cũng tương tự, ông cũng chiến cho ông Tổng và cho phe Hưng Yên của ông tại Bộ Công an. Bởi nếu sau này, ông Chính có là Tổng Bí thư hay tiếp tục làm Thủ tướng đi chăng nữa, thì nhóm Hưng Yên của ông Tô vẫn cần nắm giữ Bộ Công an. Và chỉ có nhóm Hưng Yên tiếp tục thống trị tại Bộ Công an, thì ông Tô Lâm mới an tâm nghỉ hưu, bởi ông Tô đã “gây thù chuốc oán” không biết với bao nhiêu đồng chí của ông.

Chức Cục trưởng Cục B05 không phải là chức vụ cao nhất của ông Chính ở Bộ Công an. Chức vụ cao nhất của ông Chính là Thứ trưởng Bộ Công an, phụ trách lĩnh vực hậu cần – kỹ thuật, tài chính, khoa học, công nghệ, môi trường.

Sau nhiều năm gắn bó với Bộ Công an, dĩ nhiên, ông Chính có rất nhiều “đàn em” trong đó, và Tô Lâm khó mà biết hết những “chân rết” nào được ông Chính cài cắm lại (nhất là ông Chính có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tình báo).

Bởi thế, việc moi hết những chân rết của ông Chính, để  “nhổ” sạch, là nhiệm vụ bất khả thi đối với Tô lâm. Có khả năng, hậu Tô Lâm, thế lực của Phạm Minh Chính trong Bộ Công an sẽ trỗi dậy và lợi hại hơn.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023