Thủ Tướng hay ngài “ngờ nghệch”? Bơm xe nhưng không biết mở van!

Đến nay, đã sang tháng cuối cùng của năm 2023, vậy mà ngân hàng còn ứ 735.000 tỷ đồng, tương đương với 31 tỷ đô la Mỹ không được đưa vào lưu thông trong nền kinh tế. Hậu quả là doanh nghiệp đói vốn, dân thất nghiệp, hoạt động kinh doanh của toàn xã hội bị teo lại, trên đà tuột dốc.

Những tiểu thương buôn hàng Tết đang lo sốt vó, vì sức mua còn yếu hơn so với năm ngoái cùng kỳ, dù năm ngoái đã là một năm ế ẩm. Rất nhiều người không dám ôm hàng vì sợ ế. Cảnh buôn bán tháng cuối năm nay này rất đìu hiu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính là người chịu trách nhiệm trong vấn đề này. Tại sao, tiền trong ngân hàng còn đầy mà người dân và doanh nghiệp vẫn đói vốn? Tại sao lại để vốn đầu tư công ứ đọng tại các ban ngành trong Chính phủ và các địa phương? Số vốn đầu tư công bị nghẽn đến gần một nửa.

Rõ ràng, dưới bàn tay điều hành của ông Phạm Minh Chính, thì “van” lưu thông tiền cho nền kinh tế không được mở.

Nếu ở các nước dân chủ, người đứng đầu Chính phủ mà yếu kém như thế, thì đã bị dân truất phế cho về nhà “đuổi gà cho vợ”, chứ không để ông ta ngồi đấy làm tan nát nền kinh tế đất nước.

Không phải chỉ có nguồn vốn ngân hàng và vốn đầu tư công bị nghẽn, mà nhiều gói hỗ trợ hoặc tín dụng khác, ông Phạm Minh Chính cũng không triển khai được. Lấy ví dụ như gói an sinh 62.000 tỷ hỗ trợ dân trong dịch Covid, không giải ngân được bao nhiêu. Nhiều người dân gặp khó khăn nhưng không nhận được hỗ trợ từ gói này. Tiếp theo là gói 120.000 tỷ đồng hỗ trợ người có thu nhập thấp mua nhà, sau gần 1 năm triển khai, chỉ bơm được 105 tỷ đồng mà thôi.

Ngày 3/12, báo Tuổi Trẻ đặt câu hỏi: “Tháng cuối năm 2023: Bơm 1 triệu tỷ đồng vào nền kinh tế, kịp không?” Muốn bơm tiền cần phải có thời gian, hiện nay đã là tháng 12 rồi, vậy thì gói này chỉ có thể bơm cho năm 2024, chứ làm được gì cho những ngày cuối năm ngắn ngủi này?

Mà quan trọng hơn, bản thân ông Phạm Minh Chính, dù đã gần 3 năm làm Thủ tướng, nhưng không biết cách làm sao để “mở van” cho dòng tiền bơm vào nền kinh tế.

Trên chính trường, ông Phạm Minh Chính là “ngựa chiến”. Mặc dù ở chiếu dưới và bị ông Tổng năm lần bảy lượt muốn đá văng ra khỏi Bộ Chính trị, nhưng ông vẫn trụ vững, vẫn thách thức đối thủ. Trong các trò đấu đá khốc liệt nơi cung đình, ông Phạm Minh Chính được đánh giá là vừa biết toan tính, vừa lì đòn, nên lấn lướt được Vương Đình Huệ.

Tuy nhiên, về khả năng lãnh đạo đất nước, đặc biệt là trong vai trò điều hành nền kinh tế, thì ông Phạm Minh Chính lại tỏ ra vô cùng yếu kém. Có thể nói, nền kinh tế Việt Nam hiện nay đã rất suy kiệt.

Là người lãnh đạo giỏi thì phải biết khai thông dòng tiền, giúp doanh nghiệp xoay vòng vốn nhanh, từ đó phát triển nền kinh tế. Là Thủ tướng thì phải biết khai thông dòng tiền để nền kinh tế nhận được dưỡng khí. Tuy nhiên, ông Phạm Minh Chính vẫn cứ như một anh chàng ngờ nghệch, loay hoay bơm xe mãi mà không biết mở van để ép hơi vào trong bánh xe.

Vấn đề của nền kinh tế Việt Nam hiện nay là làm sao mở được van chứ không phải cố bơm. Hiện nay, vốn đầu tư công ứ gần một nửa, vốn ngân hàng đang ứ đến 31 tỷ đô la Mỹ, không cần bơm thêm 1 triệu tỷ đồng (tương đương 42 tỷ đô la Mỹ), mà chỉ cần tìm cách mở van để khai thông dòng tiền đang ứ kia, đã là tốt lắm rồi.

Ở Pháp, chỉ cần tăng tuổi hưu lên thì dân đã biểu tình rộng khắp. Còn ở Việt Nam, một ông Thủ tướng loay hoay mãi không biết cách nào mở van để bơm dưỡng khí cho nền kinh tế, làm doanh nghiệp chết ngạt, đời sống dân sinh khốn khổ. Tuy nhiên, nếu dân dám biểu tình đòi ông Thủ tướng bất tài từ chức, thì sẽ bị Tô Lâm tấn công không thương tiếc.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023