Bộ Công an ngập trong tiền, Hội người tàn tật bị Đảng quẳng cho khúc xương!

Trong kỳ họp vừa qua, Quốc hội Cộng sản đã ra Nghị quyết 105/2023/QH15 về phân bổ ngân sách Trung ương. Đáng chú ý là, chi cho Bộ Công an năm tới cao hơn năm nay đến hơn 13.000 tỷ đồng. Cụ thể, năm 2023 Bộ Công an được chi 99.953 tỷ đồng, còn năm 2024, Bộ Công an được chi 113.271 tỷ đồng.

Trong khi đó, Bộ Giáo dục chỉ được chi một con số vô cùng khiêm tốn là 7.711 tỷ đồng. Mức chi này chỉ bằng 1/16 so với mức chi cho Bộ Công an. Bộ Giáo dục đang rất nát với tình trạng móc túi học sinh bằng đủ thứ loại phí, nguyên nhân cũng là bởi ngân sách cho giáo dục quá ít. Trường phải tìm cách nặn cho ra tiền từ túi phụ huynh.

Để đổi mới giáo dục, cần phải thay đổi nhiều thứ. Tuy nhiên, ngân sách cho giáo dục không thể èo uột mà có thể cải cách được. Cho nên, với việc chi cho giáo dục kiểu nhỏ giọt như thế, cho thấy, Đảng Cộng sản không quan tâm đến giáo dục. Nền giáo dục có nát thì cứ để nó tự tồn tại như lâu nay vẫn thế. Con cái quan chức hầu như được cho đi du học bằng tiền tham nhũng, thì họ cũng không cần phải đổi mới giáo dục theo chiều hướng tiến bộ hơn.

Chi cho Bộ Y tế năm tới cũng vô cùng thảm hại, chỉ có 7.010 tỷ đồng, bằng 1/16 so với Bộ công an. Hiện nay, Việt Nam đang thiếu bệnh viện nghiêm trọng. Tuy nhiên, rất nhiều bệnh viện xây dựng rồi bỏ hoang, rất lãng phí. Không những thiếu bệnh viện, Việt Nam còn thiếu cả thuốc và các thiết bị y tế cần thiết. Với cách chi ngân sách như thế này, Đảng Cộng sản tỏ thái độ với dân rất rõ ràng, rằng, họ chỉ thu thuế của dân chứ không lo an sinh cho dân.

Trung ương cũng duyệt chi ngân sách năm 2024 cho Bộ Quốc phòng với con số khủng, lên đến 207.585 tỷ đồng, tương đương 8,65 tỷ đô la Mỹ. Tăng gần 1 tỷ đô la Mỹ so với năm ngoái. Bộ Quốc phòng là nơi mà các nhân vật trong Tứ trụ giành ăn. Vụ lùng bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, một phần cũng do tranh nhau miếng bánh trong Bộ Quốc phòng.

Theo thông tin nội bộ cho biết, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng là nơi tham nhũng kinh khủng nhất. Các nhóm lợi ích Trung ương duyệt rót tiền cho 2 bộ này thật nhiều, rồi những nhân vật lớn trong Bộ Chính trị lấy tiền lại theo đường cửa sau.

Có một khoản chi vô cùng buồn cười, đấy là chi cho Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, chỉ có 2,69 tỷ đồng. Không biết, với khoản chi tí hon này thì Hội này làm được gì cho trẻ em tàn tật đây? Dẫu biết rằng, các hội đoàn do Đảng dựng lên đều vô dụng, họ chỉ lấy tiền ngân sách để chia chác nhau, chứ chẳng giúp ích được gì cho xã hội. Tuy nhiên, số tiền chi nói lên thái độ của chính quyền đối với người dân.

Nhiều nước trên thế giới đang hướng đến xây dựng một xã hội thịnh trị, thái bình cho người dân, dựa trên niềm tin và sự trung thực. Đó là một xã hội mà để xe ngoài đường không sợ bị mất cắp, đi làm quên khóa nhà không sợ bị trộm cạy cửa. Nông dân bán hàng cứ phân từng phần và để giá, rồi người mua tự lấy và bỏ tiền vào hộp, không cần người bán phải trông coi hàng. Một xã hội như thế đem lại cho người dân sự bình yên, an toàn. Một xã hội như thế, nhà nước có thể giảm lượng cảnh sát và tăng chi tiêu cho phúc lợi.

Ngành giáo dục và ngành y tế thuộc về hai ngành cốt lõi của an sinh. Ở các nước phúc lợi, ngân sách chi cho hai ngàng này rất lớn, vì nhà nước miễn phí toàn phần, hoặc trợ giá cho dân. Những quốc gia nào miễn phí y tế, miễn phí giáo dục, đều có ngân sách cho hai ngành này rất cao, cao hơn nhiều lần so với ngành cảnh sát.

Còn ở Việt Nam, chi cho y tế và giáo dục thì đứng yên, còn chi cho công an thì phi mã. Điều đó cho thấy, nhà nước Cộng sản là nhà nước không muốn tiến bộ, hoặc không thể tiến bộ.

Ý Nhi – Thoibao.de