Uống xăng và ăn điện, Trần Tuấn Anh, Trịnh Đình Dũng và Mai Tiến Dũng bị “ngộ độc”!

Tại kỳ họp lần thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từ ngày 18 đến ngày 20/12, ông Trần Cẩm Tú – Chủ nhiệm Ủy ban – đã vâng lệnh ông Nguyễn Phú Trọng, đưa tên 3 nhân vật lớn ra kỷ luật.

Đó là: ông Trần Tuấn Anh – Trưởng ban Kinh tế Trung ương, cựu Bộ trưởng Bộ Công thương; ông Trịnh Đình Dũng – cựu Phó Thủ tướng; và ông Mai Tiến Dũng – cựu Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Trần Tuấn Anh bị moi ra sai phạm thời ông này làm Bộ trưởng Bộ Công thương, nhiệm kỳ 2016 – 2021, với 2 khuyết điểm, một khuyết điểm liên quan đến xăng dầu và một khuyết điểm liên quan đến ngành điện.

Về xăng dầu, ông Trần Tuấn Anh có liên quan đến việc ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng, cấp phép kinh doanh xăng, dầu; quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá; lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức đấu thầu, thực hiện các dự án/gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện.

Về điện, ông Tuấn Anh liên quan đến EVN. Trong đó, có vấn đề ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió và việc thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Bị lên thớt lần này, có Dương Quang Thành – cựu Chủ tịch Tập đoàn điện lực Việt Nam.

Ông Trịnh Đình Dũng – cựu Phó Thủ tướng – chịu trách nhiệm liên đới với Bộ Công thương, vì ông là Thủ tướng phụ trách Bộ Công thương. Cho nên, việc sai phạm của Trần Tuấn Anh không thể không liên quan đến Trịnh Đình Dũng. Hơn nữa, ông Trịnh Đình Dũng cũng để lại nhiều tai tiếng thời ông làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Lúc đó, có nhiều đơn tố cáo ông Dũng, nhưng đều bị ém. Bởi lúc đấy ông đang có quyền lực trong tay.

Ông Mai Tiến Dũng – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ – là người giúp việc cho Phủ Thủ tướng. Ông là phụ tá cho ông Nguyễn Xuân Phúc, thời làm Thủ tướng. Theo thông tin riêng cho biết, lẽ ra, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng dính đợt này, nhưng ông Trọng tha cho, vì đã có thỏa thuận hồi đầu năm để ông Nguyễn Xuân Phúc rút khỏi ghế Chủ tịch nước. Chịu lên thớt thay cho ông Nguyễn Xuân Phúc là ông Mai Tiến Dũng.

Lần này, ông Nguyễn Phú Trọng cho lôi hàng loạt, từ doanh nghiệp đến Bộ Công thương, cơ quan chủ quản của doanh nghiệp, và lôi luôn cả Chính phủ. Ở Chính phủ, Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đều dính.

Vẫn như mọi khi, lần này ông Trong lôi hàng loạt, nhưng lại không moi ra trùm cuối. Đó là ông cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Rõ ràng, chuyện kỷ luật cũng được ông Trọng tạo “vùng cấm”, và vùng này được hình thành không phải do ông Phúc là “phe ta”, mà do đã được ngã giá từ trước.

Hiện nay, vấn đề xăng dầu và điện đang rất nghiêm trọng, đã xảy ra từ nhiều năm qua. Bao lâu nay, “quỹ bình ổn xăng dầu” cứ thu tiền, nhưng rồi giữ đó, không chi bù vào giá xăng khi giá xăng tăng. Đây là trò móc túi toàn dân một cách trắng trợn. Dân đặt câu hỏi từ lâu, nhưng nhóm lợi ích ngành xăng dầu và Bộ Công thương cứ trơ trơ. Nay lòi ra là cả hệ thống thông đồng nhau, từ doanh nghiệp đến Bộ Công thương và đến cả Chính phủ.

Về EVN, Dương Quang Thành cho lùa tiền sang các công ty con, lấy tiền gửi tiết kiệm, rồi hạch toán lỗ cho Tổng công ty để đòi tăng giá điện. Trò này bao lâu nay đã siết cổ dân và siết cổ doanh nghiệp, nhưng dân kêu gào có ai lắng nghe? Bởi đã có sự thông đồng từ EVN đến Bộ Công thương và Chính phủ. Đấy là còn chưa nói đến vấn đề xanh hóa ngành điện đang bị EVN cản trở, khiến nền kinh tế Việt Nam khốn đốn.

Cả hệ thống hùa nhau uống xăng và ăn điện, để rồi bây giờ phải “ngộ độc”. Lẽ ra, ông Trọng phải cho “trảm” những ông này khi họ còn tại chức, để hạn chế hậu quả lớn cho xã hội và cho đất nước. Nhưng ông lại để mặc cho những con người này tàn phá nền kinh tế, sau đó thì ông mới “phạt nguội”.

Làm thế thì làm sao tránh hậu quả đây hả ông Tổng Bí thư?

Ý Nhi – Thoibao.de

21.12

Kasse animation 7.8.2023