Vì sao Tổng Trọng giải cứu cho “vua con” Trịnh Văn Chiến nhưng bất thành?

Ông Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú, để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo Khoản 3, Điều 219, Bộ luật Hình sự.

Được biết đây là vụ án liên quan tới dự án Hạc Thành Tower, do ông Trịnh Văn Chiến phê duyệt. Quyết định này đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 55,8 tỷ đồng.

Báo Tuổi Trẻ ngày 29/12 đưa tin, “Khởi tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến”. Bản tin cho biết, khoảng 19 giờ tối ngày 29/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại căn nhà số 12, đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, nơi ở của cựu Chủ tịch tỉnh, cựu Bí thư tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến, để tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời tiến hành khám xét nơi này.

Công luận bất ngờ nổi sóng trở lại, vì tin bắt giam đối với ông “vua tỉnh Thanh” có tên là Trịnh Văn Chiến không phải là thông tin mới, song cũng gây bất ngờ.

Trước, trong và sau Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có những nguồn của giới thạo tin cho biết, cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến sẽ bị khởi tố, bắt giam ngay sau Hội nghị. Vậy mà, không hiểu vì lý do gì, đến nay, ông Trịnh Văn Chiến – một quan chức bê bối hàng đầu ở tỉnh Thanh Hóa – mới được gọi tên.

Ông Trịnh Văn Chiến là người đã bị cáo buộc tham nhũng hàng trăm tỷ, liên quan đến các dự án đầu tư của Tập đoàn FLC của tỷ phú Trịnh Văn Quyết và Tập đoàn AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ngoài ra, mỗi khi nhắc tới tên Trịnh Văn Chiến, người ta nghĩ ngay tới vụ tai tiếng nổi danh. Đó là chuyện ông Chiến được cho là đã cặp bồ và có con với “hot girl” Quỳnh Anh. Đây là một sự kiện đình đám hồi năm 2016.

Câu chuyện ông vua xứ Thanh Trịnh Văn Chiến là câu chuyện có thật, chứ không phải là sự đặt điều của công luận.

Dưới nhan đề, “Những “ông vua con” khiến tổ chức Đảng tê liệt”, báo Quân đội Nhân dân ngày 19/6 cho biết, phát biểu tại Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh:

“Một số người có chức, có quyền giữ tác phong quan cách, gia trưởng, phụ trách địa phương nào, đơn vị nào thì như một “ông vua con” ở đấy”.

Thực tế, thời gian qua, có những “ông vua con” thể hiện quyền uy tuyệt đối, thao túng đối với các đơn vị, địa phương mà họ phụ trách, biến các tổ chức Đảng tại những nơi này thành công cụ trong tay họ.”

Dư luận trên mạng xã hội cho rằng, ở thời đỉnh cao, Bí thư Chiến đã để lại nhiều tai tiếng khiến dư luận bức xúc. Điển hình như vụ cô “hot girl” Quỳnh Anh, ông Chiến dụng kế “kẻ ăn ốc người đổ vỏ”, để đổ tội cho cấp dưới chịu trận thay.

Dư luận khi đó cho rằng, ông Chiến tồn tại được bởi được người to nhất chống lưng.

Được biết, hiện nay, “hot girl” Quỳnh Anh (Trần Vũ Quỳnh Anh) đã định cư tại New Zealand, cùng với khối tài sản tham nhũng khổng lồ của ông Trịnh Văn Chiến.

Báo Quân đội Nhân dân đánh giá, vụ việc “hot girl Quỳnh Anh” tại Thanh Hóa là điển hình của việc người đứng đầu lạm dụng quyền lực để khuynh đảo, vô hiệu hóa tổ chức Đảng, lũng đoạn công tác cán bộ.

Thật khó tin, khi một người xuất phát điểm là lao công tạp vụ, bằng cử nhân tin học hệ tại chức cũng không có, không có chuyên môn về lĩnh vực xây dựng, vậy mà chỉ trong khoảng 4 năm, từ vị trí lao động hợp đồng đã được tuyển dụng, bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng, rồi chỉ 6 tháng sau, đã trở thành Trưởng phòng tại Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

Thậm chí, Quỳnh Anh còn được quy hoạch nguồn làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Bên cạnh đó, Quỳnh Anh còn sở hữu khối tài sản lớn, gồm nhiều biệt thự, xe sang, lên tới hàng chục tỷ đồng.

Vẫn theo báo Quân đội, “trong vụ việc trên, không phải là không có người phát hiện và tố giác các dấu hiệu vi phạm, bởi đã có những đơn tố cáo, phản ánh được gửi đến các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, những tiếng nói tỉnh táo và dũng cảm ấy chưa được quan tâm, giải quyết sớm và triệt để.”

Tới mức, tiếng nói của Quân uỷ Trung ương còn chỉ rõ và cảnh báo rằng:

“Một sự việc tày trời như vậy mà các cơ quan có trách nhiệm đều lúng túng, giải thích là “không biết”, do “tin tưởng Sở Xây dựng”. “Không biết” ở đây cũng chính là một biểu hiện của sự tê liệt!”

Báo Thanh Niên ngày 21/10 cho biết, trong vụ án xảy ra ở Thanh Hoá, người chịu tội thay cho ông Trịnh Văn Chiến là ông Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa. Nhưng ông Nguyễn Đình Xứng không bị bắt, mà chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Điều đáng nói, báo Thanh Niên còn tiết lộ, ông Nguyễn Đình Xứng thanh minh rằng, trong vụ Hạc Thành Tower, ông Xứng chỉ làm theo lệnh của ông Trịnh Văn Chiến, cựu Chủ tịch, cựu Bí thư Thanh Hóa.

Giới phân tích cho rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dù có những biểu hiện chần chừ, muốn “giải cứu” cho Trịnh Văn Chiến – ông vua họ Trịnh ở Thanh Hóa – nhưng hiện nay là điều không thể thành công./.

Trà My – Thoibao.de

30.12.2023

Kasse animation 7.8.2023