Tăng tuổi nghỉ hưu, vắt kiệt sức lao động và cướp phúc lợi người già. Đảng thật cao tay!

Quỹ bảo hiểm xã hội được tính toán để dư khả năng trả phúc lợi cho người lao động sau khi nghỉ hưu. Ở các nước dân chủ, quỹ này rất lớn và người lao động sau khi nghỉ hưu được hưởng chế độ rất tốt.

Theo một số nhà phân tích, tiền lương hưu của người già ở Việt Nam nhận được còn ít hơn cả tiền lãi sinh ra từ số tiền người lao động đóng vào trong bao nhiêu năm. Cho nên, nếu không có chuyện xà xẻo quỹ cho vào túi tư, thì không bao giờ có nguy cơ vỡ quỹ Bảo hiểm Xã hội.

Quỹ Bảo hiểm Xã hội sẽ không vấn đề gì, nếu bộ máy quản lý trong sạch. Tiền của người lao động chỉ cần đem gửi ngân hàng để sinh lời, rồi lấy đó trả cho họ sau khi họ hết tuổi lao động, thì không bao giờ có nguy cơ vỡ quỹ. Tuy nhiên, bộ máy chính quyền này là bộ máy tham nhũng – người người tham nhũng, nhà nhà tham nhũng. Vì thế, quỹ Bảo hiểm Xã hội như là bọc máu bị vô số con đỉa bám vào đấy mà hút, vì vậy mới có nguy cơ vỡ nợ.

Để giải quyết nguy cơ vỡ quỹ Bảo hiểm Xã hội, Đảng Cộng sản không hề tính đến bài toán diệt đàn đỉa đói này, mà lại tìm mọi cách để trả ít tiền cho người già hơn, bằng cách tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động.

Khi nhà nước cho tăng tuổi nghỉ hưu, điều đó có nghĩa là, số năm hưởng lương hưu của người lao động bị giảm đi, và nhờ đó, những kẻ bám hút vào quỹ vẫn còn cơ hội hút tiếp.

Việc tăng tuổi hưu cũng đồng nghĩa là, Đảng vắt kiệt sức lao động của người lớn tuổi, buộc họ phải tiếp tục làm việc và đóng góp vào quỹ Bảo hiểm Xã hội. Đây là cách làm vô nhân đạo với người dân. Ấy vậy mà Đảng vẫn cho tuyên giáo ngày đêm ra rả: “nhà nước ta là nhà nước của dân do dân và vì dân”.

Từ ngày 1/1/2024, tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện làm việc bình thường tăng lên 61, nữ tăng lên 56 tuổi 4 tháng, tăng lần lượt là 3 và 4 tháng so với cách tính trước đó.

Được biết, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tính tuổi nghỉ hưu tăng theo lộ trình, và từ 2021, Bộ đã bắt đầu làm việc thực hiện lộ trình này. Cho đến năm 2028, thì tuổi nghỉ hưu của nam là 62 tuổi; tuổi nghỉ hưu của nữ sẽ là 60 vào năm 2035. Nói chung, tăng một lần sợ dân kêu la, nêu Bộ tăng từ từ theo kiểu “hội chứng luộc ếch”, để dân không kêu.

Năm 2017, ông Vũ Đình Ánh nói “Thu thuế cũng như “vặt lông vịt”, đừng để kêu toáng lên”. Quả Đảng ta thật cao tay, Đảng tính vặt lông vịt toàn dân, nhưng không để dân “vịt” la toáng.

Từ năm 2016, quỹ Bảo hiểm Xã hội có nguy cơ cạn kiệt và chính quyền Cộng sản đã tính tới lộ trình tăng tuổi hưu từ đấy. Một chính quyền mà khi giải quyết vấn đề cứ tính phần thiệt về cho dân, và bảo vệ quyền lợi của quan chức, mặc dù cái quyền lợi ấy là thứ quyền lợi ăn cướp từ dân. Với một chính quyền như thế, thì làm sao dân Việt Nam có cơ hội nào để thoát khổ được?

Năm 2018, ông Lê Bạch Hồng – cựu Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam bị bắt, vì làm thất thoát quỹ Bảo hiểm Xã hội 1.700 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là trảm một con tốt để cứu cả một bộ máy đang ngày đêm chọc vòi vào túi của quỹ Bảo hiểm Xã hội để hút. Và cách giải quyết của Đảng là tăng tuổi hưu chứ không diệt sạch bọn quan tham ăn hại. Nói như ông cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thì, “bắt hết lấy ai làm việc”. Thế là Đảng ta bắt một vài con tốt để tuyên truyền, còn lại, vẫn cho chúng tha hồ hút máu dân.

Ý Nhi – Thoibao.de

1.1.2024