Hai ông Chiến và một đảng chuyên… ‘nâng đỡ không trong sáng’ (Phần 1)

Ngày 26/1, blog Trân Văn trên VOA Tiếng Việt có bài “Hai ông Chiến và một đảng chuyên… “nâng đỡ không trong sáng”’.  Bài viết này gồm 2 phần, phần 1 nói về ông Chiến thứ nhất – Nguyễn Nhân Chiến.

Theo tác giả, tin ông Nguyễn Nhân Chiến – cựu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cựu Đại biểu Quốc hội, cựu Bí thư kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Bắc Ninh, từ 2015 đến 2020 – vừa bị khởi tố và tống giam để điều tra về tội “nhận hối lộ”, chẳng làm ai ngạc nhiên.

Không phải tự nhiên mà thiên hạ không ngạc nhiên…

Tác giả cho biết, ông Chiến thứ nhất nổi tiếng vì hồi giữa năm 2020, ngay sau khi ông Nguyễn Phú Trọng thay mặt cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, cam kết sẽ “chấn chỉnh công tác qui hoạch nhân sự” trước Đại hội 13, dưới sự lãnh đạo của ông Chiến, Tỉnh ủy Bắc Ninh và Thành ủy Bắc Ninh đã “Điều động ông Nguyễn Nhân Chinh – Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh. Do vậy, ông Chinh được “chỉ định” tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo tác giả, vụ “điều động” và “chỉ định” đó lập tức trở thành scandal, vừa vì ông Chinh là con trai ông Chiến, vừa vì chuyên môn chính của ông Chinh chỉ là… huấn luyện viên cờ vua. Do sức ép của dư luận, Ban Tổ chức của Ban Chấp hành Đảng phải yêu cầu “làm rõ”, nên ông Chinh được “điều động” về Sở Lao động Thương binh Xã hội Bắc Ninh, làm Phó Giám đốc.

Tác giả phân tích, có một điểm đáng lưu ý là, “hơn 95% thành viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy Bắc Ninh” nhất trí “điều động” quý tử của ông Chiến làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh. Điều đó đồng nghĩa với việc, “hơn 95% thành viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy Bắc Ninh” đồng tình rằng, các chức vụ lãnh đạo hệ thống hành chính và hệ thống công quyền có thể “trao truyền”, không cần tổ chức bầu bán theo quy định!

Tuy nhiên, tác giả bình luận, giới lãnh đạo Đảng vẫn xem đó là bình thường, và thực chất của yêu cầu “làm rõ” chỉ nhằm giải độc dư luận. Thành ra, sau khi nỗ lực “điều động” và “chỉ định” này được điều chỉnh, bằng việc đưa quý tử của ông Chiến sang làm Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội.

Tác giả cho rằng, khi giới lãnh đạo Đảng nhận thức như vậy, thì những thông tin trên mạng xã hội vào năm 2017, như chuyện bà Ngô Thị Khường (vợ ông Chiến) là Phó Phòng Bảo hiểm Xã hội thành phố Bắc Ninh; ông Nguyễn Nhân Đạt (con trai ông Chiến) làm Trưởng phòng Thi đua Khen thưởng Sở Nội vụ Bắc Ninh; bà Chu Thị Ngân (con dâu ông Chinh) làm Trưởng phòng Dân vận của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ; bà Nguyễn Minh Huệ (con dâu ông Chiến) làm Phó Phòng Kinh tế Đối ngoại của Sở Kế hoạch Đầu tư.

Và còn một loạt bà con họ hàng khác, như em trai, em dâu, em rể, anh con bác, cháu họ… ông Chiến làm lãnh đạo các cơ quan trong tỉnh Bắc Ninh. Tất cả đều là chuyện nhỏ, vừa vì Bắc Ninh không phải là cá biệt, vừa vì “đúng quy trình”!

Tác giả nhận xét, không phải tự nhiên mà năm ấy, trong vai Đại biểu Quốc hội, ông Chiến dõng dạc đề nghị đưa vào Dự luật sửa Luật Tố cáo quy định: Cấm tố cáo trên mạng xã hội để ngăn chặn tình trạng lợi dụng các hình thức truyền thông mới bôi nhọ, xuyên tạc, hạ thấp uy tín, danh dự

Tác giả kết luận, vào lúc này, tại Bắc Ninh, ngoài ông Chiến còn có một cựu Chủ tịch tỉnh, một cựu Phó Chủ tịch, một Phó Chủ tịch tỉnh đương nhiệm, bị khởi tố để điều tra.

Đó là ông Chiến thứ nhất, ông Chiến thứ hai [Trịnh Văn Chiến – cựu Bí thư Thanh Hoá] cũng thế…

Ý Nhi – thoibao.de

26.1.2024

Kasse animation 7.8.2023