Mang DNA loài “giun”, Ba Đình mơ giấc mơ hóa rồng!

Trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 10, ngày 28/4/2006, trong buổi lễ kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5, ông Nông Đức Mạnh – Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó đã có bài phát biểu. Ông Mạnh đặt ra mục tiêu, đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng kém phát triển, để đến năm 2020, cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại.

Lúc đó, báo chí đồng loạt ca tụng chủ trương “sáng suốt” ấy của Đảng, và “tin tưởng” sẽ thành công. Kết quả, chỉ 10 năm sau, Đảng phải thừa nhận không thể đạt được mục tiêu trên, kết thúc một chiến lược duy ý chí. Đảng không biết tự lượng sức mình.

Không chỉ riêng ông Nông Đức Mạnh bị bệnh “hoang tưởng”, trước đó, vào thời kỳ chiến tranh Nam – Bắc Việt, ông Hồ Chí Minh đã nói “Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”. Thế nhưng, ngày nay nhìn lại, Việt Nam giờ ra sao? Việt Nam vẫn tụt hậu, vẫn thua kém hàng chục, hàng trăm năm, so với những nước trước 1975 chỉ ngang ngửa, hoặc thua kém miền Nam Việt Nam.

Thực tế, Đảng Cộng sản là một Đảng chỉ biết phá hoại, chứ chưa từng biết xây dựng. Trước 1975 ở miền Bắc và sau 1975 trên cả nước, Đảng Cộng sản đã áp dụng chính sách cai trị hà khắc. Họ đã biến Việt Nam trở thành một đất nước nghèo đói, thiếu ăn, thiếu thốn đủ thứ. Một đất nước có tiềm năng phát triển nông nghiệp lúa nước thuộc hàng nhất nhì thế giới, mà lại thiếu gạo ăn. Dân phải ăn khoai mì, khoai lang và bo bo thay cơm. Đời sống người dân bị bần cùng hóa dưới bàn tay cai trị của Cộng sản.

Năm 1986, vì dân đói rách đến cùng cực, và vì đà sụp đổ của hệ thống Xã hội Chủ nghĩa, khiến Việt Nam không thể không thay đổi mô hình kinh tế. Ông Nguyễn Văn Linh đã cho mở cửa, áp dụng cơ chế thị trường nửa vời, giúp người dân có đời sống khá hơn.

Nếu nói, trước đó Đảng thít cổ dân, thì đến năm 1986 Đảng nới sợi dây thòng lọng ra một chút để dân dễ thở. Ấy vậy mà bao năm qua, Đảng cho Tuyên giáo kể công rằng, nhờ có sự “đổi mới” của Đảng mà đời sống người dân mới khá lên. Thực ra, Đảng chẳng “đổi mới” gì cả, mà chỉ sửa sai. Nhưng đến nay vẫn sửa không triệt để, khiến Mỹ và EU vẫn chưa công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đúng nghĩa.

Có nhiều nguyên nhân khiến Đảng Cộng sản Việt Nam không thể đưa đất nước tiến lên, có thể kể ra một số nguyên nhân chính: Thứ nhất là sự duy ý chí; Thứ nhì đấy là sự tham lam; Thứ ba là năng lực kém.

Duy ý chí chính là không chịu lắng nghe góp ý, không tìm hiểu thực tế khách quan, mà chỉ áp đặt ý của mình. Đã độc tài thì phải duy ý chí, bởi bản chất của độc tài là áp đặt và không chịu lắng nghe. Cho nên, không ai có thể loại bỏ được con “virus” duy ý chí ra khỏi cơ thể Cộng sản, nó nằm trong DNA của Đảng.

Sự tham lam cũng là bản chất. Tham lam thường đi kèm với ích kỷ. Muốn vơ mọi thứ về mình mà bất chấp hậu quả lâu dài đối với đất nước. Đảng Cộng sản đã vơ hết quyền lực chính trị về mình. Họ cũng giành hết 100 triệu dân làm nguồn lợi khai thác, quyết không chia sẻ quyền lãnh đạo đất nước cho bất kỳ một tổ chức chính trị nào khác. Từ cái Đảng tham lam, đã sinh ra những con người Cộng sản tham lam. Có thể nói, tham nhũng là bản chất của chế độ. Mà nơi nào tham nhũng cao, nơi đó đất nước không thể phát triển nổi.

Vì bản chất tham lam ích kỷ nên mới sinh ra quái thai “chủ nghĩa lý lịch”. Đảng Cộng sản chọn người theo lý lịch chứ không chọn người theo năng lực và đức độ, cho nên, cả bộ máy chính quyền đều gồm những người năng lực kém. Từng con người kém góp lại thành một Đảng kém cỏi.

Có thể nói, với bản chất như vậy, Đảng mãi mù lòa, mãi ăn bẩn và mãi không có năng lực quản trị đất nước. Họ chỉ cai trị chứ không thể quản trị.

Ngày 26/1, báo VietNamNet có bài phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Đức Khương: “Giai đoạn 2024 – 2025 rất quan trọng với mục tiêu “hóa rồng” năm 2045 của Việt Nam”. Ông Khương có cái nhìn cực kỳ lạc quan về kinh tế Việt Nam. Không biết, có phải ông chỉ nói để làm đẹp lòng chế độ, hay ông nói thật. Mà giả sử, ông nói thẳng thực tế bi đát hiện nay, thì liệu lời của ông có được lên báo hay không?

Thực tế, với một đảng cầm quyền như Đảng Cộng sản Việt Nam, thì đất nước này mãi “không ngóc đầu nổi” chứ đừng nói “hóa rồng”. Nguyên nhân, bởi DNA của Đảng Cộng sản là DNA của “loài giun”, chuyên ăn bẩn, chuyên “cạp đất” cho no bụng. Không thể “hóa rồng” với một bộ máy lãnh đạo như thế.

Ý Nhi – Thoibao.de

29.1.2024

Kasse animation 7.8.2023