Choảng nhau xuyên Tết: Vì sao vụ “xe công còi hụ” không dễ đóng Hồ sơ?

Các “thế lực thù địch” cho rằng, các “thế lực kình địch” trong nội bộ Đảng, bất kể “Trời đánh tránh miếng ăn”, trong những ngày Tết vừa qua, vẫn liên tục “choảng” nhau.

Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, với lưu ý: “khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra”.

Giới thạo tin đánh giá rằng, ba đơn vị nói trên đều là những cơ sở hậu thuẫn cho phe Nghệ Tĩnh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều đó cho thấy, ông Phạm Minh Chính và phe cánh đang có kế hoạch chặn đường đối với ứng viên ghế Tổng Bí thư Vương Đình Huệ.

Chưa hết, vụ xe biển xanh gắn còi hụ của Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, cũng được cho là một âm mưu chính trị tấn công vào phe Nghệ Tĩnh – phe đang thắng thế trong cuộc đua nhân sự để thay thế cho chức vụ Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng.

Điều đó đã buộc Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phải ra mặt, cam kết với với báo chí hôm 7/2 rằng, “Thường trực Tỉnh ủy sẽ kiểm điểm nghiêm túc”.

Lập tức, ngay sau đó, truyền thông nhà nước đưa tin cho biết, “Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Tĩnh đã xử phạt số tiền 2,5 triệu đồng, tước bằng lái 2 tháng đối với lái xe của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, khi tự ý lắp đèn, gắn còi ưu tiên”.

Thông tin vừa kể được dư luận đánh giá là chiêu “rút củi đáy nồi” tuyệt hảo của Ban lãnh đạo Hà Tĩnh. Đồng thời, dư luận cũng cho rằng, với tình trạng “phủ bênh phủ, huyện bênh huyện”, thì chỉ có ai ngu mới tin vào lời hứa của ông Hoàng Trung Dũng. Bởi, dù ông Dũng cam kết với báo chí, “Thường trực Tỉnh ủy sẽ kiểm điểm nghiêm túc”, thì rồi vụ việc cũng sẽ chìm xuống theo đúng “quy trình”.

Vậy mà, trên mạng xã hội lại xuất hiện thông tin cho rằng: “Ông S bị xử phạt về hành vi vi phạm, diễn ra hồi 13:30 ngày 2/2, tại Quốc lộ 1A, chứ không phải là sự việc xảy ra tại sân bay Vinh đâu bà con nhé. Hành vi vi phạm tại sân bay Vinh thuộc thẩm quyền xử lý của Cảnh sát Giao thông Nghệ An”.

Nghĩa là, vụ việc xảy ra ở sân bay Vinh vẫn chưa bị xử lý.

Điều đáng nói, thông tin vừa kể xuất phát từ báo Công An Nhân Dân, cơ quan thông tấn của Bộ Công an. Báo Công An Nhân Dân ngày 9/2 đưa tin, “Xử phạt lái xe biển xanh lắp đèn, còi ưu tiên, chở sếp đón người thân ở sân bay Vinh”. Bản tin đưa thông tin “rõ ràng, chi tiết” hơn, khi cho biết, “trước đó, vào hồi 13h30 ngày 2/2/2024 tại Km504+400 Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Tĩnh phát hiện ông S điều khiển xe ô tô con mang biển số 38A-066.88 đã vi phạm hành vi: Xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên theo quy định”.

Với chi tiết, vị trí xảy ra vụ phạt là “tại Km504+400 Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh,” – là ranh giới giữa 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, cho thấy, đó chỉ là hành vi xử phạt mang “tính chất đối phó” với dư luận. Nghĩa là, vụ bê bối của bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, chưa thể đóng hồ sơ một cách dễ dàng.

Vụ việc xe biển xanh của Hội Phụ nữ Hà Tĩnh lắp đèn, gắn còi ưu tiên, đi đón con gái của bà Chủ tịch Hội ở sân bay Vinh khiến công luận công phẫn, còn bởi một lý do khác. Đó là việc ông Vũ Đình Thắng, phóng viên tạp chí Công nghiệp Môi trường, bị Thanh tra Sở Thông tin – Truyền thông Hà Tĩnh phạt 4 triệu đồng, chỉ vì gọi điện cho bà Hà để xác minh vụ việc.

Báo Tuổi Trẻ ngày 9/2 cho biết, trao đổi qua điện thoại, bà Hà xác nhận có sự việc dùng xe biển xanh đi đón người thân ở sân bay Vinh, và hẹn tôi [phóng viên Thắng], tới cơ quan để nói chuyện cụ thể.

Nhưng trên mạng xã hội, có ý kiến cho rằng, bà Hà đã “giăng bẫy” đối với phóng viên Thắng. Theo đó, “Khi phóng viên tới Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, bà Hà cáo bận đi họp. Phóng viên chuẩn bị rời trụ sở Hội thì lực lượng chức năng Hà Tĩnh ập vào mời làm việc, và lập biên bản xử phạt 4 triệu đồng”.

Hành động giăng bẫy, lừa lọc có chủ ý của bà Hà, đã khiến trên mạng xã hội, có ý kiến cho rằng, “Ở Nghệ An có Cha già tên Minh, còn bây giờ, Hà Tĩnh cũng không chịu kém miếng khi có Mẹ già tên Hà, điêu toa không kém”.

Facebooker Thạch Nguyễn cho rằng, “chế độ ta, cán bộ ta tiến bộ”, bằng chứng là, trước, phải cỡ Bộ trưởng như Trần Tuấn Anh mới dám dùng ô tô đón vợ ở chân máy bay. Nay, chỉ cần là Hội trưởng Phụ nữ một tỉnh là đã có thể dùng công xa gắn đèn chớp và còi hụ, đi đón con gái ở sân bay./.

 

Trà My – Thoibao.de

10.2.2024

Kasse animation 7.8.2023