Đỗ Hữu Ca – một đời ngang ngược phải “ngã gục” trước Đinh Văn Nơi!

Đỗ Hữu Ca, một đời ngang ngược phải “ngã gục” trước Đinh Văn Nơi!

Nói đến Tướng Công an Đỗ Hữu Ca, người ta lại nhớ tới người nông dân bị cướp đất Đoàn Văn Vươn. Vụ Đoàn Văn Vươn cho thấy sự táo tợn của chính quyền Cộng sản.

Họ ngang nhiên cướp đất của dân, đến mức, người nông dân Đoàn Văn Vươn phải cầm súng đứng dậy, chống lại một rừng bộ đội, công an, để bảo vệ tài sản của gia đình mình. Tất nhiên, ông Vươn phải “thất thủ” trước một rừng quân cướp đất.

Trong lúc bao vây nhà ông Vươn, Đỗ Hữu Ca – kẻ chỉ huy cuộc tấn công, nói với báo chí rằng, đây là “trận đánh đẹp”, có thể viết thành sách. Việc này khiến người dân nguyền rủa ông Đỗ Hữu Ca, tuy nhiên, với Đảng thì đây là một sự kiện bước ngoặt, đánh dấu việc Đảng sử dụng vũ lực để cướp đất của dân mạnh mẽ hơn.

Từ sau vụ Đoàn Văn Vươn, chính quyền Cộng sản đã ngày càng ngang ngược hơn, manh động hơn và tàn ác hơn, đặc biệt thể hiện rõ sự tàn ác trong vụ Đồng Tâm.

Sau khi về hưu, ông Ca nhận 35 tỷ đồng để chạy án, nhưng đã bị Tướng Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an Quảng Ninh tóm gọn. Khi đương chức, Đỗ Hữu Ca là một Tướng Công an tàn bạo, bất chấp luật pháp, coi trời bằng vung, nhưng đến khi hết quyền lực, cũng phải “đưa tay chịu trói” trước một hậu bối. Thật cay đắng cho một đời làm Tướng hét ra lửa.

Kể ra, Tướng Ca cũng rất giỏi “làm ăn kinh tế”. Hầu hết tướng tá sau khi về hưu thì những người “nhờ cậy” cũng lánh xa, bởi hết quyền lực thì khả năng giải quyết công việc cũng chẳng còn. Tuy nhiên, nhờ các mối quen biết khủng từ thời đương chức, nên dù là Tướng hết thời, thì vẫn có người mang 35 tỷ đến nhờ ông Ca chạy án. Đây là mối làm ăn béo bở, đến tướng công an đương chức cũng phải thèm thuồng. Việc tướng công an này bắt tướng công an kia, bề nổi thì là chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy, nhưng động cơ thật sự phía sau là muốn triệt hạ đối thủ, kẻ cạnh tranh thâu tóm mối làm ăn.

Khi còn đương chức, cựu Điều tra viên về “tội phạm tham nhũng” Bùi Trung Kiên nhận mối 3,7 triệu USD để chạy án; Thiếu tướng, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn nhận mối 2,65 triệu USD… Trong khi đó, Đỗ Hữu Ca, dù đã về hưu nhưng vẫn câu được mối 35 tỷ đồng.

Ngày 20/2, hàng loạt tờ báo đăng tin, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành cáo trạng truy tố cựu Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cùng vợ chồng Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh và 10 bị cáo khác.

Xem như, vụ án Đỗ Hữu Ca đã kết thúc, rồi ông Ca cũng sẽ ra tòa nhận án. Tuy nhiên, mức án mà ông nhận sẽ tùy thuộc kết quả “mua bán” sau hậu trường. Có lẽ, ông Ca hiểu hơn ai hết về từ “chạy án”, nó có thể mang lại điều gì cho ông. Ắt hẳn, ông Ca không thiếu tiền, chỉ là ông có muốn “chia” lại cho đồng chí của ông hưởng hay không mà thôi.

Dù cho kết quả xét xử thế nào, thì ông Ca cũng đã thực sự hết thời. Trước khi bị bắt, ông Đỗ Hữu Ca đã hết thời về quyền lực, nhưng vẫn còn các mối quan hệ và tiền bạc. Sau phiên tòa, có lẽ, tiền bạc của ông Ca cũng sẽ hết. Sẽ chẳng còn ai tin vào khả năng chạy án của một ông Tướng Công an ngồi tù vì chạy án. Những “khách hàng tiềm năng” sẽ tìm đến người có thực quyền hơn, và thị trường chạy án tiếp tục sôi động.

Trừng trị một Đỗ Hữu Ca chẳng thể nào triệt được cả một thị trường ngầm chạy án béo bở này.

Về phần ông Đinh Văn Nơi, thì rõ ràng, ông này được lợi nhiều sau khi tóm Đỗ Hữu Ca. Việc Nơi bắt ông Ca được người dân tán thưởng, khiến quan chức khiếp sợ vì thấy rõ, ông Tướng này chẳng biết cả nể gì. Và cái được lớn nhất, rất có thể là “mối làm ăn”, bởi trong chế độ này chẳng có ai là trong sạch, chẳng qua, ai “ăn vụng khéo chùi mép” hơn mà thôi.

Bản chất của chế độ này là thế, khi ông Đỗ Hữu Ca khoe “trận đánh đẹp” và được báo chí tâng bốc, vì đơn giản, ông Ca đang giúp Đảng “trị dân”, mặc dù việc ông này làm là sai. Tuy nhiên, khi đã về vườn, ông Ca lại bị Đảng phơi tội lỗi ra ánh sáng.

Quan nào cũng thế, tướng công an nào cũng vậy, với dân họ tạo mặt nạ, còn mặt thật của họ thì hoàn toàn khác, chỉ là, có ông đã bị lộ, có ông thì chưa.

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023