Sau Sở 4T, Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long “đánh bồi” nàng Hoa khôi Nam Em!

Sau sở 4T, BTC Hoa hậu ĐBSCL “đánh bồi” nàng Hoa Khôi Nam Em!

Tối 29/2, đại diện Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long 2024 cho biết, cuộc thi năm nay sẽ không đồng hành cùng đương kim Hoa khôi Nam Em. Theo Ban tổ chức:

“Với tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp nhân cách, trí tuệ, sắc đẹp, cũng như rèn luyện bản lĩnh, tài năng của phụ nữ Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, phụ nữ Việt Nam nói chung, chúng tôi nhận thấy, đương kim Hoa hậu Nguyễn Thị Lệ Nam Em không phù hợp với tiêu chí và hình ảnh mà cuộc thi hướng tới. Cô ấy sẽ không đồng hành xuyên cùng cuộc thi.”

Đây được xem là một kết quả tất yếu, khi mà chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã cho Sở 4T ra tay với nàng hậu. Họ cố ý làm lớn chuyện, mặc dù Nam Em chưa hề công kích bất kỳ một tên tuổi cụ thể nào trong làng giải trí.

Ở Việt Nam, có những “trận đánh” được dẫn đường bằng các cơ quan nhà nước hoặc các tờ báo lớn. Ví dụ như, khi đăng những thông tin chính trị hay tin nhạy cảm, các tờ báo quốc doanh cũng phải “liếc nhìn” xem các báo lớn của Đảng, như tờ Nhân Dân, VOV, VTV, Thông tấn xã Việt Nam… có lên tiếng hay không. Thường những tờ báo này lên tiếng, thì các tờ báo khác đăng tin sẽ được an toàn. Nếu không, nhanh nhảu “cầm đèn chạy trước ô tô”, thì sẽ bị Đảng cho Tuyên giáo xử mạnh tay.

Trong trường hợp của Nam Em, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh được xem là đơn vị
“đánh dẫn đường”, để rồi sau đó, các tổ chức trong showbiz có hợp tác với Nam Em sẽ ra tay. Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long được xem là đơn vị đầu tiên “đánh bồi”, sau cú ra đòn của Sở 4T.

Cho tới nay, diễn viên hài Hoài Linh – một tên tuổi được xem là cây đa cây đề trong làng nghệ sĩ, đã gần như mất hút, sau khi bị bà Nguyễn Phương Hằng bóc phốt. Việc bà Hằng tố một số nhân vật thuộc giới showbiz, đã làm cho nhiều nghệ sĩ khốn đốn. Bài học Hoài Linh vẫn còn đó, khiến cho những nhân vật quyền lực trong showbiz không muốn xuất hiện một Phương Hằng thứ hai.

Trong một livestream, Nam Em đã từng nói:

“Thử khui hết showbiz đi, có người nào không cặp đại gia thì tôi đi bằng đầu. Quần quần, áo áo, hàng hiệu ở đâu ra. Showbiz trả tiền đâu có cao để mua hàng hiệu. Không có bông hoa tuyết nào trong sạch hết.”

Tuy nhiên, Nam Em chưa nói hết sự thật, những người trả tiền cho các nàng trong showbiz mua hàng hiệu, đâu chỉ có đại gia, mà còn giới quan chức. Đại gia chắc gì đã giàu có và dễ kiếm tiền bằng giới nắm giữ quyền.

Nếu là nhà nước pháp quyền, thì chính quyền sẽ không thể tùy tiện triệu tập người dân, nếu người đó không có hành vi cấu thành tội phạm. Nếu chính quyền gửi giấy mời cho dân, thì theo luật, dân có quyền từ chối. Bởi giấy mời và giấy triệu tập khác nhau ở nghĩa vụ chấp hành. Giấy triệu tập là bắt buộc phải tuân thủ theo quy trình tố tụng, còn giấy mời thì không bắt buộc tuân thủ và người dân có quyền từ chối.

Tuy nhiên, Sở 4T Thành Hồ rất gian, họ chỉ phát giấy mời nhưng thực chất là triệu tập. Nam Em có trách nhiệm phải đến làm việc, mà không thể từ chối. Nếu từ chối, có thể, giấy “mời” tiếp theo là của Công an Thành Hồ chứ không phải của Sở 4T nữa.

Tối 28/2, bạn trai của Nam Em đã có “lời đính chính” trên trang Facebook của Nam Em rằng, cô nhận giấy mời chứ không phải giấy triệu tập của Sở 4T.

Nhưng nếu Nam Em dám từ chối giấy mời này, thử xem, liệu cô có thoát khỏi nanh vuốt của chính quyền hay không?

Mặc dù không nêu đích danh ai trong giới showbiz, và cũng không réo tên quan chức nào, nhưng chính quyền và các đơn vị đang làm việc với Nam Em trong showbiz, xem cô như là “tội phạm” vậy. Dường như, kế hoạch “phong sát” nàng hậu này đang tiến hành.

Từ sau vụ bà Nguyễn Phương Hằng, chính quyền và giới showbiz đen dường như ngày một tỏ ra nguy hiểm hơn. Họ đang phòng ngừa từ xa để tránh “hậu họa”.

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023