Thối nát không thể che đậy, “Dát Vàng” soán ngôi “Lão Bạc” là giải pháp?

Nát không thể che đậy, “Dát Vàng” soán ngôi “Lão Bạc” là giải pháp?

Ông Nguyễn Phú Trọng dựng lên cái “lò” đốt củi tham nhũng, với hy vọng làm trong sạch Đảng, trong sạch bộ máy nhà nước. Nhưng ông Tổng Bí thư già nua lại nhầm to, bởi không thể chỉ diệt tham nhũng mà khiến Đảng của ông trong sạch vững mạnh được. Việc chống tham nhũng của ông cho thấy, ông chỉ tẩy lớp tham nhũng này đi, để lớp tham nhũng khác vào.

Nỗ lực làm sạch bộ máy nhà nước của ông Tổng Bí thư, giờ đây, đã giúp cho 100 triệu dân nhìn rõ hơn bản chất của chế độ. Từ khi ông Trọng thực hiện chiến dịch đốt lò, thì cứ án sau lại nghiêm trọng hơn án trước. Án trước trăm tỷ, án sau ngàn tỷ. Thậm chí, có án đến hơn 300 ngàn tỷ như vụ Vạn Thịnh Phát, mà vẫn không moi được kẻ đầu sỏ đứng sau lưng, giúp bà Trương Mỹ Lan thâu tóm hàng loạt khu đất vàng.

Cũng bởi ông Trọng hô hào chống tham nhũng, nên người dân mới có dịp thấy rõ, ông chống tham nhũng nửa vời, với rất nhiều vùng cấm. Chống tham nhũng mà lại tạo ra vùng cấm cho tham nhũng ẩn nấp, thì việc chống tham nhũng là vô tác dụng. Những kẻ nấp được vào vùng cấm, toàn là những con cá gộc. Sau khi thoát được đợt càn quét, thì họ càng nguy hiểm hơn trước.

Ông Trọng đã 80 tuổi, sức khỏe của ông đang rất yếu, không biết ngày nào ông bị “Bác Hồ” gọi đi theo. Chắc chắn, sau ông, cái “lò” sẽ không còn giữ được lửa nữa. Với tình hình hiện nay, khi “lò” ông Tổng tắt theo chủ, thì tham nhũng sẽ nổi lên mạnh hơn, manh động hơn và trắng trợn hơn.

Đến lúc đó, lòng dân vốn đã chán ghét chế độ, sẽ càng chán ghét hơn.

Sự thối nát của Đảng đến lúc này là không thể che đậy, dù cho Đảng có thể điều khiển hơn 800 tờ báo, và cấm tuyệt đối báo chí tự do, thì mùi thối của chế độ vẫn xộc vào mũi của từng người dân Việt Nam. Đến nước này, Đảng chỉ có thể gian ác hơn, thủ đoạn hơn, táo tợn hơn, để dân sợ mà thôi. Đảng sẽ không thể lấy được lòng dân.

Chỉ thị mật 24-CT/TW của Bộ Chính trị về “Bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng”, đã cho thấy, Đảng đang lên cơn điên vì đã mất hết uy tín trước toàn dân. Rất có thể, trong tình hình này, Đảng sẽ đưa một nhân vật gian ác, xuống tay với dân không cần suy nghĩ như Tô Lâm, lên làm Tổng Bí thư.

Hiện nay, ứng cử viên cho ghế Tổng Bí thư có rất nhiều, như: Vương Đình Huệ, Phạm Minh Chính, Võ Văn Thưởng, Tô Lâm… Tuy nhiên, trong các nhân vật này không ai chứng tỏ được sự tàn bạo trước dân rõ nét như ông Tô Lâm.

Trước đây, khi Đông Âu chuyển mình và khối Cộng sản suy yếu, nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đã ngồi lại, gạt bỏ mâu thuẫn để cứu lấy Đảng. Đó là lý do, những nhân vật có gốc gác liên quan hoặc sùng bái ông Hồ Chí Minh được chọn, trong đó có ông Nông Đức Mạnh và ông Nguyễn Phú Trọng.

Rất có thể, lần này, khi Đảng thất thế và cơ đồ lung lay, Bộ Chính trị cũng sẽ gác lại mâu thuẫn nội bộ, để chọn một kẻ dã tâm nhất, manh động nhất, sắt máu nhất, làm người chèo chống cho Đảng.

Có thể nói, Chỉ thị 24-CT/TW là chỉ thị bảo vệ Đảng, mà trong đó, Tô Lâm đóng vai trò người thực thi. Những năm gần đây, càng về sau, Tô Lâm càng mạnh tay với giới bất đồng chính kiến. Nhiều người đã không còn hoạt động trong phong trào nữa, nhưng Tô Lâm vẫn cho bắt bằng được.

Nếu Tô Lâm soán ngôi của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dân Việt Nam sẽ càng khốn khổ hơn, cuộc sống ngột ngạt hơn rất nhiều.

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023