Lộ danh tính người cháu gái “ma men” của ông Đại tướng họ Tô!

Lộ danh tính đứa cháu gái “ma men” của ông đại tướng họ Tô!

Báo chí nhà nước lâu nay vẫn là công cụ che đậy cho cái xấu của quan chức. Khi câu chuyện về “cháu gái tự xưng” của ông Tô Lâm làm náo loạn đường phố Hà Nội, thì chắc chắn, báo chí quốc doanh sẽ lên tiếng, để bóp méo và che đậy sự thật.

Tất cả các tờ báo đều viết tắt tên của nữ tài xế say xỉn gây tai nạn là L.H.T, sinh năm 1988, ngụ quận Tây Hồ. Dù đã viết tắt họ tên của người tự xưng là cháu Tô Lâm, nhưng vẫn sợ bị lộ, nên họ không dám để chữ T đứng đầu, mà đảo ngược thứ tự các chữ cái trong họ tên của người phụ nữ này.

Tuy nhiên, dân có triệu mắt nên không thể giấu được. Theo thông tin từ nhiều người dân cung cấp, thì cô gái này tên là Tô Lan Hương, Facebook của cô là Lan Huong To. Sau khi bị cộng đồng mạng tìm ra, cô đã khóa Facebook. Rất có thể cô là cháu của ông Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an thật.

Uống rượu bia lái xe, đâm trúng người, rồi lại còn lớn tiếng quát: “Mày biết tao là ai không?”, và tự xưng là cháu Tô Lâm. Những người chứng kiến xung quanh, thoạt đầu tưởng rằng cô này say xỉn nói bừa. Tuy nhiên, khi công an đến và bảo vệ chặt chẽ người phụ nữ này. Thậm chí, chị ta còn được đưa lên xe công vụ của công an, tạo khoảng cách, không cho ai tiếp cận. Trong khi đó, nạn nhân của cô ta lại bị công an điều tra, lấy lời khai và bị đưa về đồn làm việc, bị đối xử như một người gây tai nạn. Đến đây thì mọi người đều hiểu, lời nói của người phụ nữ này là thật, chứ không phải nói bừa.

Sự việc xảy ra giữa đường, với bao nhiêu người chứng kiến, vậy mà công an vẫn trắng trợn bảo vệ người sai phạm, hạch sách người bị hại, khiến đám đông bức xúc. Người dân liên tục nhắc công an phải làm đúng trình tự pháp luật. Đó là, kiểm tra giấy tờ và nồng độ cồn của người gây tai nạn, tức cô Tô Lan Hương. Tuy nhiên, phía công an cứ lần lữa, và nói, đưa cả hai về đồn rồi giải quyết. Nguyên nhân là họ không dám đụng đến cháu Bộ trưởng, nên phải điện xin ý kiến chỉ đạo.

Cuối cùng, do đám đông chặn đầu xe gây áp lực trong sự tức giận, buộc công an phải thử độ cồn của Tô Lan Hương. Áp lực ngày càng lớn, hơn nữa, phía công an đuối lý, cuối cùng, họ buộc phải để cô Hương thổi vào ống xét nghiệm. Sau đó công khai chỉ số cho những người có mặt tại hiện trường.

Chỉ là cháu Tô Lâm, cô này không hề có quyền hay chức vụ gì, vậy mà, cả một tập thể ăn lương của dân lại đi bảo vệ cho kẻ sai và tấn công nạn nhân. Đấy là lực lượng công an do ông Tô Lâm điều hành. Cách hành xử như thế được gọi là “vô pháp vô thiên” – muốn làm gì thì làm, bất chấp luật pháp. Sếp nào thì lính đấy.

Cách hành xử này không chỉ riêng công an, mà là “phong cách” chung của cái gọi là “nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa”. Một xã hội vô pháp, chỉ bảo vệ những kẻ có quyền thế, và sẵn sàng chà đạp, ức hiếp người yếu thế.

Trong bài viết “Danh tính nữ tài xế say xỉn có nồng độ cồn vượt mức kịch khung, “nổ” là cháu gái cán bộ cấp cao”, được đăng trên báo Phụ Nữ Việt Nam, có viết rằng “một số trang mạng xã hội đưa tin chị L.H.T. tự xưng là người nhà lãnh đạo cấp cao. Lực lượng chức năng đã xác định, nữ tài xế này mạo nhận và khẳng định công tác xử lý luôn không có vùng cấm”.

Có lẽ, tờ báo này đã học tập và làm theo tấm gương của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Miệng thì họ nói “không có vùng cấm”, nhưng sự thật thì toàn bộ lực lượng công an có mặt tại hiện trường đã quyết tâm bảo vệ một vùng cấm.

Với báo chí quốc doanh, người đọc có thể dễ dàng nhận ra mức độ dối trá đến trơ trẽn của họ.

Trà My- Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023