Hoàng Thị Thúy Lan, tin đồn làm trai dính “thượng mã phong”, được tín nhiệm cao và xộ khám!

H.T Thúy Lan, tin đồn làm trai dính “thượng mã phong”, được tín nhiệm cao và xộ khám!

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc mới bị bắt vào ngày 8/3 vừa qua, là người đã từng khiến dư luận xôn xao một thời.

Ngày 11/8/2022, các trang báo đồng loạt đưa tin, bệnh nhân P.H.H., sinh năm 1970, quê quán Nghệ An, sinh sống gần khu chung cư Vinaconex Xuân Mai, thuộc phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, bị đột quỵ và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Lạc Việt, tỉnh Vĩnh Phúc, với các biểu hiện mất ý thức, ngừng thở, mất mạch. Khoảng 2 giờ sau khi nhập viện, người bệnh đã tử vong. Ông H. là chuyên viên Phòng Kinh tế, thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Báo chí đưa tin rằng, ông H. đến chơi nhà một người đồng hương, không may bị đột quỵ tại đây và phải đưa đi cấp cứu. Người đồng hương này là chồng của một nữ cán bộ lãnh đạo tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Báo chí buộc phải đăng tin này, bởi người dân Vĩnh Phúc biết chính xác, nhân vật nữ cán bộ lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc này là ai!

Đó là bà Hoàng Thị Thuý Lan – Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Đáng nói, người dân đồn rằng, ông H. không phải bị “đột quỵ”, mà bị “thượng mã phong”. Thật ra, “thượng mã phong” cũng là một dạng đột quỵ, mà là đột quỵ khi đang sinh hoạt phòng the.

Có thể, người dân chỉ suy đoán rồi đồn thổi. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, người dân đồn ông H. bị thượng mã phong cũng có cái lý của họ. Bởi một chuyên viên nhỏ bé của Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên, chỉ ngang với chuyên viên cấp huyện, vì sao vào được nhà Bí thư Tỉnh uỷ? Với vai vế chênh lệch như thế, rất khó để kết thân, cho nên dân mới nghi ngờ mà tung tin đồn.

Bất chấp những tin đồn về đạo đức và lối sống không chuẩn mực, tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, diễn ra từ ngày 13 đến 15/12/2023, lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh này bổ nhiệm, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong cuộc bỏ phiếu này, bà Hoàng Thị Thúy Lan đạt tỷ lệ 98% phiếu tín nhiệm cao!

Chưa đến 3 tháng sau, bà Lan đã bị bắt vì tội nhận hối lộ. Điều này cho thấy, phiếu tín nhiệm kia không có giá trị gì. Nó chỉ là trò hề để lừa dối người dân mà thôi.

Một nữ Bí thư Tỉnh uỷ dính tin đồn không tốt, nhưng vẫn được tín nhiệm gần như tuyệt đối, rồi chỉ một thời gian ngắn sau đó lại xộ khám. Điều đó cho thấy, những đánh giá của dân là có cơ sở, dù chỉ là tin đồn. Thực tế, việc điều tra, xác minh về tính xác thực của tin đồn là không khó đối với chính quyền. Tuy nhiên, không ai làm, quan chức chính quyền vẫn bỏ phiếu tín nhiệm cho một người dính tai tiếng.

Thực ra, phiếu tín nhiệm trong chế độ này không phải là bằng chứng để xác định một người có trong sạch hay không. Mà nó chỉ là công cụ để quan chức thăng tiến, hay ít nhất là trụ vững tại vị trí của họ mà thôi. Phiếu tín nhiệm chỉ như một lớp phấn son, trát lên những khuôn mặt gớm ghiếc của tầng lớp quan lại trong chế độ này. Chẳng phải những ông quan bà quan đang ngồi tù, hoặc đã bị kỷ luật và bãi chức, cũng từng được tín nhiệm cao đấy sao?

Bà Hoàng Thị Thúy Lan đã xộ khám, nhưng còn đó rất nhiều quan bà khác cũng dính vết đen, mà vẫn tiến thân vù vù. Trong đó, phải kể đến bà Phạm Thị Thanh Trà – Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương. Chính bà đã ra tay nâng đỡ cho người em trai đầy tai tiếng Phạm Sỹ Quý. Bà còn bị nghi ngờ là người được hưởng lợi rất lớn từ vụ “tiếng súng Yên Bái” năm 2016, khiến cả Bí thư và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh này chết một cách đáng ngờ. Hai người này để lại 2 chức vụ đầu tỉnh, mà sau đó, chính bà Trà đã thâu tóm cả 2 về tay mình.

Lên cao đến Ủy viên Trung ương Đảng, thì chẳng có ai “ngây thơ” và “trong sạch”. Bởi nếu thật sự trong sạch, họ đã bị “loại từ vòng gửi xe”, chứ không thể chui được vào Trung ương Đảng. Đảng Cộng sản không bao giờ có chỗ cho người tử tế, càng về sau lại càng không có.

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023