“Kề miệng lỗ”, Tổng Bạc tỏ ra ga lăng với “người đẹp” Hoàng Thị Thúy Lan!

“Kề miệng lỗ”, Tổng Bạc tỏ ra ga lăng với “người đẹp” Hoàng Thị Thúy Lan!

Ông Nguyễn Phú Trọng đang ở tuổi “gần đất xa trời”, tức ông đang gần kề “miệng lỗ huyệt”, nhưng ông vẫn cố bám lấy quyền lực. Ở tuổi này, lẽ ra, ông nên vui thú điền viên bên con cháu, thì ông lại lao vào những cuộc chiến máu lửa giữa các đồng chí với nhau. Cứ ở trong chiến cường độ cao như thế này, thì sức khỏe của ông sẽ bị tổn hao nhiều. Nếu ông về vườn vào năm 2016, thì sẽ không có cú đổ bệnh tại Kiên Giang và những cơn bệnh sau này.

Tuy đã già, sức khỏe thể chất bị hao mòn quá nhiều, nhưng sức chiến đấu của ông trên chính trường thì lại vô đối. Sau khi hất văng Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi vũ đài chính trị, thì xem như, ông không còn đối thủ nào xứng tầm, ít nhất là cho đến hôm nay.

Hình ảnh Nguyễn Phú Trọng trong mắt người dân là một lão già bảo thủ, giáo điều, và cuồng tín về chủ nghĩa Cộng sản. Mặt khuất nhân cách của ông như thế nào, thì cho đến nay, Đảng vẫn giấu kín. Có lẽ, tuyên giáo muốn dựng ông lên thành một ông thánh, đứng vào ngôi đền thiêng của Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp.

Mới đây, một TikToker đã tung lên mạng một clip có tính riêng tư, trong đó, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan giới thiệu với khách về những vật kỷ niệm hào nhoáng trong cơ ngơi xa hoa của bà. Trong đó, có quà tặng của ông Trọng – một cây bút bằng vàng, gắn kim cương. Bà Lan vừa chỉ cho khách xem từng kỷ vật, vừa thuyết minh: “Đây là bác Trọng tặng nhé, bác Nguyễn Phú Trọng tặng cho em bút bằng vàng với kim cương, để ký các quyết định lớn. Đây, chính đích thân bác Trọng ký, em có hình ảnh luôn. Đây, chữ ký của bác Nguyễn Phú Trọng”.

Phải ưu ái và yêu mến bà Lan thế nào, thì ông Nguyễn Phú Trọng mới tặng một cây bút quý giá như vậy. Đây chính là một góc khuất, mà lâu nay người dân không hề hay biết. Té ra, “bác Trọng nhà ta” cũng ga lăng với phụ nữ ra phết, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh ông già nghiêm nghị, giáo điều mà bao lâu nay người dân chứng kiến.

Lâu nay, ông Trọng xây dựng hình ảnh bản thân là một lãnh đạo “liêm khiết”, vậy không rõ, tiền ở đâu ông đặt cây bút làm bằng vàng và kim cương như vậy? Hơn nữa, ông chỉ tặng riêng cho bà Lan, hay còn tặng ai khác loại bút này không? Nếu ông cũng tặng cho nhiều người, như một sự ban bố ân sủng, thì rõ ràng, thu nhập của ông có vấn đề.

Khi Tô Lâm ăn thịt bò dát vàng đắt đỏ tại London, ông không nghĩ hình ảnh đấy lại bị lộ ra ngoài. Tương tự, có lẽ, ông Trọng không nghĩ đến, chuyện ông tặng bút bằng vàng và kim cương cho “người đẹp”, có ngày lại bị lộ ra trước công chúng. Đây là hình ảnh rõ nét nhất, chứng minh người Cộng sản không ai liêm khiết, có chăng chỉ là tạo mặt nạ.

 

Nếu không có những nguồn tin từ báo chí nước ngoài và cả những nguồn tin trong nội bộ tuồn ra, thì không ai biết, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lại có những mối quan hệ khủng với các quan chức Cộng sản. Những nhân vật lớn như Phạm Minh Chính, Phan Văn Giang và Trần Đại Quang, đều có mối quan hệ trên mức tình cảm đối với người phụ nữ này. Đó là nguyên nhân để bà Nhàn có quyền lực ngầm, đến mức, quan đầu tỉnh cũng phải nhờ cậy bà.

Nếu bà Nhàn là quan chức chứ không phải doanh nhân, thì bà sẽ thăng tiến đến đâu? Chuyện vào Trung ương Đảng có lẽ là trong tầm tay, còn vào Bộ Chính trị thì cũng có thể.

Có thông tin riêng cho biết, trong chế độ này, đa số nữ quan chức tiến thân trên con đường chính trị, là nhờ được các đấng mày râu tai to mặt lớn nâng đỡ, bởi những mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, cho đến nay, mảng này vẫn được giấu kín, chưa bị khui ra. Nhưng cây kim trong bọc, dù gói kỹ, thì có một ngày nào đó cũng sẽ lòi ra.

Câu chuyện tặng bút cho “người đẹp” Hoàng Thị Thúy Lan, còn có bút của ông Phạm Minh Chính, ông Nguyễn Xuân Phúc. Xem ra, ông Chính cũng đâu chỉ ưu ái một mình bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn?

Trà My – Thoibao.de