Xử phạt nữ tài xế tự nhận cháu Tô Lâm

Tài xế nhận “Cháu Tô Lâm” lĩnh phạt 35 triệu đồng!

Ngày 12/3, RFA Tiếng Việt loan tin “Nữ tài xế tự nhận là cháu Bộ trưởng Công an Tô Lâm khi vi phạm, nhận mức phạt 35 triệu đồng”.

Theo đó, bà Lương Hồng Trang, người tự xưng là cháu Bộ trưởng Công an Tô Lâm khi gây ra tai nạn giao thông, bị xử phạt hành chính với mức 35 triệu đồng.

RFA cho biết, Quyết định xử phạt bà này do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 11/3, lý do vì điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn.

Ngoài ra, bà Lương Hồng Trang còn bị tước quyền sử dụng Bằng lái xe B1, thời hạn 23 tháng, kể từ ngày quyết định thi hành có hiệu lực.

Theo RFA, vào khoảng 23 giờ ngày 5/3, bà Lương Hồng Trang lái xe ô tô biển số 30H-119.59 đi trên đường Trần Cung, hướng đi Phạm Văn Đồng, đã đụng xe máy của anh N.V.A. đang dừng sát vỉa hè.

Vụ đụng xe dẫn đến cãi vã khiến nhiều người hiếu kỳ đứng xem và có người phát trực tiếp vụ việc lên mạng xã hội.

Vẫn theo RFA, trên mạng xuất hiện tin bà Lương Hồng Trang tự xưng là cháu Bộ trưởng Tô Lâm.

Liên quan vụ việc này, RFA cũng cho biết, ngày 10/3, Phòng An ninh mạng và Phòng, Chống Tội phạm Sử dụng Công nghệ cao (PA05) thuộc Công an Hà Nội, đã xử phạt hành chính một người có tên V.S.T. (sinh năm 1986, ngụ tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Tp Hà Nội) 7,5 triệu đồng, về hành vi bị cho “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân“ theo Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15.

Theo đó, PA05 thuộc Công an Hà Nội cho biết, vào ngày 5/3, họ phát hiện một tài khoản đăng thông tin liên quan vụ va chạm giao thông xảy ra trong cùng ngày tại phố Trần Cung, quận Cầu Giấy.

Nội dung đăng nêu rõ: “Đã xác định chị đại được cho là con cháu Bộ trưởng Tô Lâm; người gây tai nạn và được công an bảo vệ như vị vua, vị tướng…”

Phòng PA05 cho rằng, đó là thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lãnh đạo Bộ Công an và Công an Hà Nội.

Như vậy, theo thói quen, cứ phát hiện người “gây ảnh hưởng tới uy tín” của lãnh đạo, thì công an lại phạt, bắt gỡ bài… là xong! Tuy nhiên, công an trăm tay nghìn mắt cũng không thể bịt miệng hết thiên hạ.

 

Ngày 8/3, blog Thiên Hạ Luận trên VOA có bài bình luận về vụ việc này, và cho rằng, dù Công an Hà Nội bác bỏ thông tin người phụ nữ say xỉn kia không phải cháu Tô Lâm, nhưng bão dư luận trên mạng xã hội vẫn còn nguyên… Bởi lẽ, giới chức đã phản ứng quá bất thường không chỉ tại hiện trường mà còn những ngày sau đó.

Tại hiện trường, có rất nhiều người chứng kiến, và xác nhận, cảnh sát không bắt người vi phạm mà lại đi tra vấn nạn nhân; không lập biên bản; chỉ khi người dân gây áp lực mới cho thổi nồng độ cồn, nhưng thổi qua khẩu trang và sau khi vụ việc xảy ra gần 3 tiếng.

Những ngày sau đó, báo chí liên tục cho rằng, người phụ nữ kia “nhận vơ là cháu Bộ trưởng Bộ Công an”, tuy nhiên, họ lại không công khai thông tin cá nhân của cô này. Chỉ đến khi trên mạng truyền nhau, người vi phạm là Tô Hương Lan, cháu Tô Lâm, thì họ mới công bố người vi phạm là Lương Hồng Trang, và ra quyết định xử phạt cô này.

Dù vậy, cộng đồng mạng thì nhất quyết không tin công an và báo chí, nhiều người bình luận, như “Nhìn kiểu làm việc thì có cơ là thật. Chẳng qua không dám nhận thôi” hay “Không phải cháu mà được ngồi trong xe tận ba tiếng rồi mới thổi, lại còn thổi qua khẩu trang”; Dân không ép thì ve sầu thoát xác rồi”... Đồng thời cho rằng, Lương Hồng Trang chỉ là thế thân.

Không người dân nào kiểm chứng được thông tin này là đúng hay sai. Nhưng rõ ràng, qua vụ việc này cho thấy, lòng tin của dân đối với công an nói riêng và chính quyền nói chung, đã xuống mức bằng 0.

 

Minh Vũ – thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023