Tô cài người vào “nhà” Trần C. Tú, vô hiệu hóa “chủ nhà” nhằm tiếm quyền Tổng?

Hiện nay, cái “lò” do Tổng Bí thư khởi động vẫn đang rực cháy, nhưng ngọn lửa đã khác trước rất nhiều. Củi vẫn bị đưa vào lò đều đều, thậm chí còn nhiều hơn trước, nhưng quy trình đã bị thay đổi.

Trước đây, ông Trọng xây dựng quy trình 2 bước. Đầu tiên phải được Trần Cẩm Tú phân loại quan tham, trước khi Tô Lâm cho vào lò. Nay, quy trình này đang bị huỷ bỏ dần.

Từ ngày 6/10/2023, ông Tô Lâm đã đưa em vợ là Thiếu tướng Vũ Hồng Văn vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương – nơi mà ông Trần Cẩm Tú làm Chủ nhiệm. Trước đó, ông Vũ Hồng Văn nắm giữ Cục An ninh Chính trị nội bộ A03 – nơi có trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước.

Ở chế độ này, những vấn đề liên quan đến lãnh đạo, như sức khỏe, đạo đức, phạm pháp, tham nhũng vv… đều thuộc diện “bí mật quốc gia”. Không ít những thông tin về việc dính líu của quan chức cấp cao, bị Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an C03, chuyển cho A03 quản lý, nếu được liệt vào diện bí mật.

Đưa ông Vũ Hồng Văn sang đầu quân cho cơ quan của ông Trần Cẩm Tú, là nước cờ cao của Tô Lâm. Từ sau khi Vũ Hồng Văn chuyển về cơ quan này, Tô Lâm càng lộng hành hơn, vuốt mặt mà không thèm nể mũi đối với Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cho đến nay, ít nhất đã có 5 quan chức bị Tô Lâm “bắt sống”, khi đang ngồi ghế quyền lực. Vậy, chuyện này có liên quan gì đến việc đưa Vũ Hồng Văn vào cơ quan của ông Trần Cẩm Tú?

Có ý kiến cho rằng, rất có thể, Vũ Hồng Văn đã sử dụng “bí mật nhà nước” – mà thực chất là bí mật của các “đồng chí”, để kiểm soát các quan lớn. Không loại trừ việc Vũ Hồng Văn đã nắm bí mật gì đó về sếp mới của mình, khiến Trần Cẩm Tú buộc phải ngồi yên, để Tô Lâm muốn làm gì thì làm. Từ đó, Tô Lâm thẳng tay phá vỡ quy trình là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lập nên.

Đến nay, Tô Lâm muốn bắt ai thì bắt mà không cần thông qua ông Trần Cẩm Tú. Bởi nếu kẻ mà Tô Lâm muốn bắt, nhưng nếu ông Trần Cẩm Tú hoặc ông Nguyễn Phú Trọng muốn tha, thì quy trình này sẽ khiến cho Tô Lâm mất thế chủ động. Điều này có nghĩa, Tô Lâm không thể khiến đối thủ sợ hãi, và khi đó, công cụ dùng để đe dọa các “đồng chí mình” của Tô Lâm cũng mất tác dụng.

Để làm chủ cuộc chơi, Tô Lâm sử dụng “bí mật nhà nước” và quyền “bắt người theo ý muốn” để làm vũ khí ngã giá trên bàn cờ chính trị. Tất cả những điều này được Tô Lâm bỏ ra bao công sức để thiết kế lâu nay, và đến hôm nay, ông mới ra tay. Quá trình tự biến mình từ một kẻ chỉ biết vâng lời, trở thành kẻ tạo phản, không thể thực hiện trong ngày một ngày hai, mà đã được ủ mưu từ rất lâu.

Việc đưa Vũ Hồng Văn vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ mới là bước đầu. Bước tiếp theo, nếu Tô Lâm thành công đưa được Nguyễn Duy Ngọc lên nắm chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thì xem như, các “đồng chí” có nhiều “bí mật” sẽ bị đưa vào tròng, và bị Tô Lâm sai khiến.

Ông Nguyễn Phú Trọng đang yếu dần, không những về sức khỏe mà cả quyền lực chính trị. Trước đây, ông có Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Công an cùng phối hợp, lọc củi, rồi xử lý một cách nhịp nhàng, thì nay, bộ máy này đang bị phá sản. Ủy ban Kiểm tra Trung ương bị hạn chế quyền lực, Bộ Công an thì làm việc một cách tự ý. Guồng máy tạo nên thương hiệu “người đốt lò vĩ đại” đã trật bánh, không còn chịu sự điều khiển của Tổng Bí thư.

Bề ngoài thì lò vẫn đang cháy, nhưng bên trong, ông chủ lò đã bị người khác tiếm quyền, và đang từng bước làm chủ thay ông.

Đấy là những gì đang diễn ra xung quanh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nếu những nhóm khác như nhóm Nghệ An, nhóm Hà Tĩnh vv… không “lăn xả” vào “cứu Chúa”, và ngăn cản kẻ phản nghịch, thì hậu quả sẽ là “khôn lường” đối với họ.

Thái Hà – Thoibao.de

 

Kasse animation 7.8.2023