Vì sao cuộc chiến giữa Tô Đại và Tổng Trọng, lại có bóng dáng của Ba Dũng?

Như dự đoán của BBC, chiều 26/4, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 đã nhóm họp bất thường, để xem xét việc kỷ luật đối với ông Vương Đình Huệ – Chủ tịch Quốc hội.

Như vậy, ông Huệ trở thành nhân vật Tứ trụ thứ 2 bay chức, sau ông Võ Văn Thưởng.

Có thể nói, đây là thắng lợi lớn của Bộ trưởng Công an Tô Lâm, trong cuộc chiến tranh quyền, nhằm đoạt vị trí Tổng Bí thư.

Kết quả này đã được bà Hồ Thu Hồng, cựu Tổng Biên tập báo Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, tiết lộ từ nhiều ngày trước. Bà Hồng được biết đến như là “người tình” của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng – cựu Thứ trưởng Bộ Công an, cố vấn An ninh và Tôn giáo của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; đồng thời cũng là thủ trưởng cũ của ông Tô Lâm.

Bà Hồng đã úp mở trên trang Facebook cá nhân rằng, “chính thức bắt đầu chương 1 “cùi không sợ lở” của bản giao hưởng mang tên “ván bài lật ngửa”’.

Theo giới phân tích, đây có thể là tín hiệu từ phe Tô Lâm, là thông điệp cảnh báo về việc hạ bệ các đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư tại Đại hội 14 sắp tới. Việc hạ bệ cả Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, 2 trong số 4 nhân vật “Tứ trụ” quyền lực nhất của Đảng, thì cũng chỉ là khúc dạo đầu mà thôi.

Sự thất bại của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước Tổng Trọng, trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư trước Đại hội 12, khiến ông Dũng phải về làm người tử tế, nhưng vẫn để lại ám chỉ về “sự trở lại” của ông.

Lúc đó, có những đồn đoán rằng, Thủ tướng Dũng đã đạt được những thỏa thuận ngầm với Tổng Trọng, nhằm đảm bảo sự an toàn cho ông và gia đình, sau khi ông nghỉ hưu; cũng như bảo đảm cho sự thăng tiến của 2 người con trai ông.

Tuy nhiên, gần đây, có những đồn đoán cho rằng, đằng sau thắng lợi áp đảo của Tô Lâm, có bóng dáng của Ba Dũng và Tướng Nguyễn Văn Hưởng.

Điều này càng được khẳng định hơn, khi mới đây, trong bài viết “Quan làm báo tái hiện: Nội bộ Ba Đình dậy sóng”, của tác giả Nam Việt, đã “bật mí” nhiều điều về cuộc đấu giữa Tô Lâm và Vương Đình Huệ.

Theo tác giả, rút kinh nghiệm vụ Trợ lý của Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, có lẽ, Vương Đình Huệ đã có bàn bạc trước với Trợ lý của mình. Theo đó, nếu bị bại lộ, thì ông Phạm Thái Hà hãy chịu đựng một mình, với những hứa hẹn nào đó. Chính vì vậy, khi chuyện ăn hối lộ của Tập đoàn Thuận An đến 2,2 ngàn tỷ lộ ra, lập tức ông Huệ chối phắt, nói ông không biết gì, cũng không tham gia và không liên quan.

Nhưng theo tác giả Nam Việt, chuyện đó cũng chỉ là một mặt của cuộc chiến. Mặt khác, chuyện hậu cung bếp núc của ông Huệ đã bị tung hê trên một trang web nặc danh, tung tin nội bộ theo kiểu Quan Làm Báo. Cụ thể, tác giả cho biết:

“Trang web lấy tên con gái của Huệ đang du học tại Mỹ, cứ túc tắc mỗi tuần đưa một chuyện, mà chuyện nào chuyện nấy đều chết người. Trang web nói trên, có tên vuonghamy.com. Bài viết cứ theo giọng điệu của đứa con gái kể tội cha mình là Vương Đình Huệ theo giọng rất đểu.”

Theo giới quan sát, đây là cách dùng lại chiêu thức của các trang Quan Làm Báo, Chân Dung Quyền Lực, từng nổi danh một thời, của Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng. Đến nay, ông Tô Lâm áp dụng lại để tấn công vào phe Nghệ An của Huệ Vương.

Một bài viết ngắn nhưng rất trực diện, xuất hiện trên trang này vào ngày 21/4, chỉ trích những người thuộc phe Nghệ Tĩnh, với những chi tiết có thể khiến ông Huệ “chết điếng”. Rằng:

Những người như Trương Tấn Sang, Lê Văn Thành, Trần Hồng Hà… có vợ vừa quê mùa, vừa xấu xí, và sinh ra những đứa con đần độn. Những bà vợ của họ có rất ít năng lực để suy nghĩ, nhưng lại có thừa năng lượng để quấn lấy chồng.

Bố [Vương Đình Huệ] chỉ coi trọng những người giống bố, chải chuốt và luôn tìm cách che dấu thực lực của mình, như chú Nguyễn Đắc Vinh. Chú Vinh còn giống bố ở khoản giải tỏa căng thẳng trong công việc bằng gái đẹp.

Theo đó, chú Vinh, tức Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội. Người có gương mặt nghiêm nghị nhưng lại ăn chơi sa đoạ, lâu nay vẫn được dư luận coi là “tay dắt gái chính cho Vương Đình Huệ suốt mấy năm nay”. Thậm chí, có tin là, Vinh là người thúc đẩy thành lập một nhánh tuyển gái, núp bóng một công ty tin học hàng đầu ở Việt Nam, để bí mật cung cấp thú vui cho các quan chức.

Theo đánh giá, cách mà ông Tô Lâm nhắc tên của Vinh, làm Huệ mướt mồ hôi. Bởi nhắc đúng người đúng chuyện, mà rất có thể, công an còn có cả video chứng cứ, để buộc tội Huệ.

Nhà thơ Nguyễn Duy đã từng viết: “Nghĩ cho cùng/ Mọi cuộc chiến tranh/ Phe nào thắng thì nhân dân đều bại…”. Tương tự, trong cuộc chiến quyền lực của nội bộ Đảng hiện nay, điều này vẫn hoàn toàn đúng./.

 

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023