PHÉP THỬ NHANH: TÔ LÂM CÓ PHẢI LÀ NHÀ CẢI CÁCH KHÔNG?

Thời gian gần đây, ông Tô Lâm liên tục đưa ra những phát biểu được một bộ phận công chúng kỳ vọng là tiến bộ. Nhiều người còn cho rằng ông là lãnh đạo có thiện chí, đang thực hiện những bước đi cải cách.

Cuộc tuyệt thực tập thể của các tù nhân chính trị trong Trại giam số 6 – Thanh Chương, Nghệ An sẽ là một phép thử nhanh, để biết ông có phải là một nhà cải cách không, hay chỉ là đang chơi trò “ảo thuật miệng” mà thôi.

Rất đơn giản, ông hãy ra lệnh thả hết tù nhân chính trị, tiến hành một cuộc điều tra về cáo buộc ngược đãi tù nhân và xử lý tất cả những kẻ sai phạm, điển hình là hai cai tù Thái Văn Thuỷ và Nguyễn Văn Du. Chỉ cần ông làm được điều đó thôi, đã đủ chứng minh ông là một nhà cải cách, hoặc chí ít là thể hiện thiện chí tôn trọng nhân quyền. Còn nếu một việc đơn giản như vậy mà ông không làm, thì mọi phát ngôn của ông cũng chỉ là để mị dân.

Và xin hãy nhớ, các ông Đặng Đình Bách, Trịnh Bá Tư, Bùi Văn Thuận đã bước sang ngày thứ 9 tuyệt thực. Trong khi đó, một tù nhân chính trị khác cũng trong Trại 6 – Nghệ An là ông Lê Trọng Hùng, đã tuyệt thực hơn một tháng ròng rã.

(Phạm Thanh Nghiên – Cựu TNLT)

THÔNG TIN VỀ CUỘC TUYỆT THỰC TẬP THỂ CỦA CÁC TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ TẠI TRẠI 6, NGHỆ AN

Hôm nay, ngày 5/10/2024, hai mẹ con em đã đến thăm anh Thuận tại trại 6, Nghệ An. Theo dặn dò của anh, em không mang theo bất kỳ thức ăn nào vào trại giam. Gia đình cũng đã gửi bưu phẩm từ tháng 9, nhưng anh Thuận đã từ chối nhận và trả lại.

Cuộc tuyệt thực tập thể của ba tù nhân Bùi Văn Thuận, Đặng Đình Bách và Trịnh Bá Tư đã bước sang ngày thứ 8. Anh Thuận cho biết:

– Sức khỏe của cả ba người đã bắt đầu suy giảm; họ cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt và đôi khi choáng váng khi ngồi xuống hoặc đứng lên. Riêng anh Thuận đã sụt 5,5 kg, từ 68 kg xuống còn 62,5 kg. Tuy nhiên, ý chí của các anh vẫn rất kiên cường; không ai có ý định bỏ cuộc, và mục tiêu đấu tranh vẫn không thay đổi. Các anh sẽ tiếp tục cuộc tuyệt thực mà chưa xác định thời gian kết thúc.

– Trại yêu cầu ghi biên bản từ chối khẩu phần ăn (2 lần/ngày), và cả ba anh đều ghi rõ “lý do tuyệt thực tập thể” vào biên bản. Anh Thuận cùng các anh em vẫn tiếp tục kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân chính trị, tôn giáo đồng thời phản đối chế độ giam giữ khắc nghiệt và vô nhân đạo của những người đứng đầu phân trại 1 và trại giam số 6 là Thái Văn Thuỷ và Nguyễn Văn Du. Các anh yêu cầu chấm dứt ngay chế độ giam nhốt chuồng cọp vì nó huỷ hoại sức khỏe và tinh thần của các tù chính trị.

Anh Thuận cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả anh em, bạn bè gần xa đã đồng hành cùng các tù nhân chính trị. Anh Thuận hy vọng mọi người sẽ tiếp tục lan tỏa, hỗ trợ và đồng hành trong đợt tuyệt thực tập thể này.

Gia đình tù nhân chính trị Bùi Văn Thuận xin kính báo và chân thành cảm ơn!

(Trịnh Nhung – Vợ tù nhân chính trị Bùi Văn Thuận)