Tòa vắng bóng Nguyễn Thị Thanh Nhàn, trụ Thủ tướng vẫn thách thức tập đoàn Hưng Yên!

Từ ngày 29 đến ngày 31/10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh dự kiến, sẽ mở phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Sở Y tế Bắc Ninh và Công ty AIC. Phiên tòa này sẽ có mặt nhiều quan đầu tỉnh một thời, gồm: Nguyễn Nhân Chiến – cựu Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Tử Quỳnh – cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Tiến Nhường – cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Trần Văn Tuynh – cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế (Sở Y tế Bắc Ninh), Nguyễn Hạnh Chung -cựu Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh vv…

Đây là lần thứ 4, các tòa án của nhà cầm quyền xử vắng mặt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – cựu Chủ tịch AIC. Dù 4 lần bị tòa kết án, thì bà Nhàn vẫn không phải thụ án tù ngày nào, bởi bà đã cao chạy xa bay từ lâu.

Nếu bà Nhàn không phải là mắt xích quan trọng, trong “hồ sơ đen” liên quan đến đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính, thì chưa chắc, những quan chức Bắc Ninh kia đã bị vạ lây. Bởi chuyện quan chức giúp đỡ doanh nghiệp trúng thầu, để nhận lại quả, đâu phải là chuyện hiếm. Đây chính là một trong những nguồn thu nhập lớn cho các quan chức.

Bà Nhàn là trường hợp khá đặc biệt, bà chạy trốn khỏi sự truy nã của hệ thống tư pháp. Nhưng điều đó không có nghĩa là bà không được chính quyền này bảo vệ. Đây chính là nghịch lý.

Chính quyền này chia thành năm phe bảy phái. Phái Hưng Yên truy nã bà Nhàn, nhưng lại có các phe phái khác tìm cách bảo vệ bà. Không phải ngẫu nhiên mà bà Nhàn có thể đánh hơi trước những dự tính của Công an, để cao chạy xa bay, để rồi Tô Lâm và Lương Tam Quang phải vất vả truy tìm, đến nay vẫn không thành công.

Một lần nữa, việc tòa tiếp tục xử vắng mặt bà Nhàn, cho thấy, nhóm Hưng Yên vẫn đang bất lực trước ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tử huyệt của ông Thủ tướng vẫn công khai, sờ sờ ra đó, nhưng đối thủ lại không tài nào động vào được. Ông Chính đã trở thành “vua trụ hạng”, so với các trụ được bầu vào đầu nhiệm kỳ, hồi năm 2021, cho thấy, ông Thủ tướng này không phải là nhân vật dễ bị hạ bệ.

Một người phụ nữ, làm chủ một doanh nghiệp, đi đến đâu thì trúng thầu đến đấy. Thậm chí, có một số chính quyền cấp tỉnh còn phải nhờ bà giúp xin ngân sách từ Trung ương cho dự án của tỉnh, rồi từ đó giao cho AIC trúng thầu dự án đó. Nếu không có những nhân vật tầm cỡ ở Trung ương đỡ đầu, thì làm sao bà Nhàn lại làm được những việc như thế?

Ban đầu, dư luận cho rằng, bà Nhàn liên quan đến một mình ông Chính. Nhưng sự thật, không chỉ ông Chính, mà còn liên quan tới cả Đại tướng Phan Văn Giang – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Như vậy, bà Nhàn coi như ngồi trên cùng một chiếc thuyền với ông Thủ tướng và ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nếu bà sa lưới, thì thuyền cũng lật nhào. Chính vì thế, 2 nhân vật trên, bằng mọi cách phải bảo vệ bà thật kỹ, để tránh bị quân của Tô Lâm phát hiện, và bắt cóc mang về Việt Nam.

Trong hệ thống cai trị của Đảng Cộng sản, vẫn còn những nơi mà Bộ Công an không thể đánh thủng. Ví dụ như vụ Vạn Thịnh Phát, những nhân vật đỡ đầu cho nữ đại gia Trương Mỹ Lan thâu tóm đất vàng Sài Gòn, và thâu tóm Ngân hàng SCB, vẫn là vùng đất bất khả xâm phạm. Vụ Vạn Thịnh Phát chỉ mở rộng đến những doanh nghiệp liên quan, còn những quan chức đỡ đầu thì vẫn là vùng đất cấm.

Có thể, Lê Thanh Hải và Nguyễn Văn Bình được các bên thỏa thuận không động vào. Tuy nhiên, trường hợp Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang lại khác, phe nhóm Hưng Yên vẫn luôn muốn tấn công họ, nhưng tấn công mãi không thành công. Bà Nhàn vẫn đang thách thức ông Tô Lâm và Bộ Công an.

Ở thượng tầng chính trị, Phạm Minh Chính vẫn cho thấy, ghế Thủ tướng của ông rất vững vàng, bất chấp việc Bộ Công an tung một lực lượng khổng lồ, để truy vết bà Nhàn. Nếu ông Chính có thể trụ đến đầu năm 2026, thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Phạm Minh Chính chưa rụng thì ghế của Tô Lâm vẫn chưa chắc chắn!

Thoibao.de