Tạo thế kiềng 3 chân cho phe Hưng Yên, Tô Lâm nuôi tham vọng lớn!

Ông Lương Tam Quang đã nhận combo đủ bộ, cho chức Bộ trưởng Bộ Công an, với hàm Đại tướng vừa được thăng.

Như vậy, Bộ Công an của Tô Lâm đã được gia cố. Bộ trưởng Quang đã có đủ quyền lực, ngay trong Bộ Công an và cả trong Bộ Chính trị, để làm những việc lớn mà Tô Lâm giao phó.

Thực tế, tham vọng của Tô Lâm không chỉ là kiểm soát hoàn toàn Bộ Công an, mà ông còn muốn kiểm soát nhiều hơn. Có 2 nơi mà Tô Lâm đang muốn Hưng Yên hóa, để cùng với Bộ Công an tạo thành thế “kiềng 3 chân” vững chắc cho nhóm Hưng Yên. Đó là Ban bí thư và Bộ Quốc phòng.

Ban Bí thư vẫn là căn nhà mới đối với Tô Lâm. Tuy ông đã làm chủ căn nhà này, nhưng bên trong vẫn còn đầy rẫy những tàn dư của thế lực cũ, do ông Trọng để lại. Cần phải phá bỏ những di sản cũ này, để xây lại hoàn toàn bằng chất liệu Hưng Yên của Tô Lâm. Người được giao nhiệm vụ xây lại ngôi đền này, chính là Tướng Nguyễn Duy Ngọc – một đàn em thân tín được Tô Lâm chuyển từ Bộ Công an sang.

Xem như, ông Tô Lâm đã ổn định được vị trí cho người kế thừa ông tại Bộ Công an. Bước tiếp theo, ông cần đẩy dần dần đàn em của ông Trọng ra khỏi Ban Bí thư. Đáng chú ý, ông Nguyễn Hòa Bình đã nhanh chân chạy trước sang Chính phủ. Như vậy, ông Tô Lâm đỡ vất vả để nhổ cọng “cỏ” này.

Tuy nhiên, còn đó những Phan Đình Trạc, Trần Cẩm Tú, Nguyễn Xuân Thắng vv… Đáng chú ý là 2 nhân vật Trạc và Tú, bởi 2 người này rất “khó nhổ”. Trong thời gian ngắn, có thể, Tô Lâm sẽ phải thỏa hiệp với một trong 2 nhân vật này, chấp nhận cho họ lên ghế Thường trực Ban Bí thư. Tuy nhiên, về đường dài, ông vẫn phải tính nước cờ loại bỏ 2 cái gai này, đồng thời tăng cường quyền lực cho Nguyễn Duy Ngọc và Trần Lưu Quang – 2 người mà Tô Lâm muốn đưa vào Bộ Chính trị ở Đại hội 14.

Xem như, Ban Bí thư là chân trụ thứ nhì mà Tô Lâm đang tiến hành xây dựng. Còn chân trụ thứ 3 – Bộ Quốc phòng – là cứ điểm mà ông chưa thâu tóm được. Dù ông đang là Bí thư Quân ủy Trung ương, tức là người có quyền cao nhất trong Bộ Quốc phòng về mặt Đảng, nhưng vẫn khó để can thiệp.

Trước đây, dù 13 năm làm Bí thư Quân ủy Trung ương, nhưng ông Trọng vẫn không thể nắm được hoàn toàn Bộ này. Liệu Tô Lâm có làm tốt hơn ông Trọng hay không?

Lâu nay, Bộ Quốc phòng là địa bàn tranh chấp giữa Phan Văn Giang và Lương Cường. Hai thế lực này, có thể xem là kẻ 8 lạng người nửa cân, luôn kèn cựa nhau. Xếp sau 2 thế lực này, chính là Hoàng Xuân Chiến của Hưng Yên. Tuy nhiên, ông Chiến vẫn rất yếu so với 2 nhân vật kia. Giờ đây, Tô Lâm đang có ý đồ đẩy ông Chiến cạnh tranh chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, mà ông Phan Văn Giang đang nắm giữ.

Giữa Tô Lâm và Hoàng Xuân Chiến, kẻ kéo người rướn. Ở cương vị Bí thư Quân ủy Trung ương, ông Tô Lâm cố kéo ông Chiến vào Bộ Chính trị, còn ông Hoàng Xuân Chiến thì cũng cố rướn để theo kịp. Ông Chiến đang vận động nhiều nhân vật lớn trong Bộ Chính trị ủng hộ.

Tuy Tô Lâm nỗ lực Hưng Yên hóa Bộ Quốc phòng, nhưng xem ra, nhiệm vụ này không dễ như việc Hưng Yên hóa Ban Bí thư. Theo đánh giá của một số người thạo tin, thì ông Hoàng Xuân Chiến chỉ có thể tiến lên, nếu ông Phan Văn Giang sẩy chân. Bởi ông Chiến không có uy trong quân đội, như ông Giang.

Ngoài Bộ Quốc phòng, Tô Lâm là ông trùm, nhưng trong Bộ Quốc phòng, Phan Văn Giang vẫn là ông trùm. Được biết, năm 2021, ông Giang một mình đấu với ông Lương Cường. Dù ông Cường được ông Trọng ủng hộ, nhưng kết quả, ông Giang vẫn thắng một cách vẻ vang, để chiếm ghế Bộ trưởng.

Ông Chiến còn thua xa ông Lương Cường về uy quyền, thì rất khó để vượt qua ông Giang.

Mặc dù Hưng Yên hóa Bộ Quốc phòng là nhiệm vụ khó khăn, nhưng xem ra, ông Tô Lâm không muốn từ bỏ.

 

Trần Chương – Thoibao.de