Ngày 2/9, chính quyền CS tổ chức diễu binh rầm rộ. Bộ Quốc phòng điều động lực lượng hùng hậu với khí tài quân sự đầy đủ. Quân tướng tập dượt bài bản để chuẩn bị diễu binh phô trương. Đây sẽ là cơ hội hiếm có để tướng Phan Văn Giang và tướng Lương Cường có thể tính chuyện lớn, làm biến để loại bỏ mối nguy lớn nhất của phe quân đội.
Quân đội có sức mạnh súng đạn. Lúc này không tận dụng thì chẳng có lúc nào tốt hơn. Hiện nay Đảng Cộng sản chỉ còn cái vỏ, bên trong đã mục rữa, chia năm xẻ bảy đánh nhau tranh giành. Quân đội với ngân sách khổng lồ, quân đông tướng nhiều mà chịu dưới cơ phe quân đội thì quả là thiệt thòi.
Chẳng có lý tưởng cộng sản nào cả, đó chỉ là bình phong. Tất cả giờ đây chỉ có quyền và tiền. Có quyền thì làm ra rất nhiều tiền, có rất nhiều tiền thì đầu tư nâng cao quyền lực. Ghế thì ít mà thế lực lại đông thì cạnh tranh gay gắt, bất chấp đạo đức. Phe nào có súng lớn, đạn lớn, tiền nhiều thì phe đấy có lợi thế.
Công an cũng quân đông, tiền nhiều nhưng làm sao so sánh được với quân đội? Vậy mà họ lại thắng trong cuộc chơi tranh giành quyền lực trong Đảng. Thế mới đau cho phe quân đội.
Cũng vì chia năm xẻ bảy, nhiều phe tranh nhau không ai chịu nhường nhịn ai mà cuối cùng để cho Công an làm mưa làm gió. Mà nếu quân đội không dám làm chính biến, thì sự thống trị của Công an còn kéo dài mãi.
Trần Thái Hưng-Thoibao.de