ĐẶC XÁ 2/9 LỚN NHẤT LỊCH SỬ: AI ĐƯỢC GIẢI THOÁT, AI THÀNH QUÂN CỜ?

Hơn 10.000 hồ sơ đã được thẩm định cho đợt đặc xá 2/9, con số kỷ lục được báo chí nhà nước ca ngợi như một minh chứng “nhân đạo chưa từng có”. Nhưng phía sau hào nhoáng ấy, giới quan sát cho rằng đây là màn tái cơ cấu nhân sự ngầm, nơi công cụ đặc xá được sử dụng như một nước cờ chính trị để “giải thoát” và sắp xếp lại những quân bài quyền lực.
Tiền lệ đã có: trong đợt 30/4/2025, hàng loạt gương mặt tai tiếng như Đỗ Hữu Ca, Đỗ Anh Dũng (Tân Hoàng Minh), Nguyễn Nhân Chiến, Phạm Xuân Thăng… bất ngờ được trả tự do. Những cái tên từng sa lưới vì tham nhũng, lợi ích nhóm bỗng dưng “ra lò” trở lại, giống như một kỳ nghỉ bắt buộc hơn là án phạt thực sự.
Tâm điểm lần này dồn vào Đinh La Thăng – cựu Ủy viên Bộ Chính trị, từng được coi là “ngôi sao cải cách”. Dù đang thụ án 30 năm tù với 4 đại án, khả năng “tái xuất” của ông Thăng không còn bất khả thi. Nếu được đặc xá, ông sẽ trở thành quân bài chiến lược để mặc cả, thậm chí xoay chuyển bàn cờ trước thềm Đại hội XIV.
Trong hơn 10.000 hồ sơ, không phải ai cũng có cửa ra. Người được chọn rơi vào ba nhóm chính:
Tài phiệt, đại gia – những người nắm vốn, có thể tái kích hoạt dòng tiền phục vụ phe phái.
Quan chức cấp tỉnh, thành – từng nắm quyền lực địa phương, mạng lưới vẫn hữu dụng.
Chính trị gia cao cấp – nếu được tha, lập tức trở thành “con bài” trên bàn đàm phán quyền lực.
Quyền quyết định không nằm ở tính “nhân đạo”, mà trong tay công an và quân đội, những kẻ trực tiếp cầm chìa khóa phòng giam và giữ danh sách. Ai được thả, ai bị giữ lại đều là lựa chọn chính trị.
Nếu Đinh La Thăng thực sự ra tù, đó sẽ là cơn chấn động: một “cựu binh” trở lại, báo hiệu không chỉ sự đổi ngôi quyền lực, mà còn một cuộc mặc cả dữ dội ngay trước Đại hội XIV. Đặc xá 2/9, vì thế, không chỉ là cuộc ân xá nhân đạo, mà chính là ván cờ nhân sự trong bóng tối.
Anh Thư – Thoibao.de