QUÂN ĐỘI “XIẾT LẠI” THẾ CÂN BẰNG TRƯỚC PHE CÔNG AN

Ngày 22/8/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định bổ nhiệm Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Một thông tin tưởng như bình thường về nhân sự, nhưng lại gây xôn xao bởi nó phơi bày cuộc giằng co quyền lực căng thẳng giữa quân đội và công an trước thềm Đại hội XIV.
Kể từ khi Tô Lâm nắm ghế Tổng Bí thư, Bộ Công an gần như “phủ sóng toàn diện”, đưa loạt nhân sự thân tín vào các vị trí then chốt từ trung ương đến địa phương. Phe công an bành trướng nhanh chóng, tạo ra thế mất cân bằng rõ rệt. Trong khi đó, quân đội – vốn là một trụ cột quyền lực song hành – lại dần bị đẩy về thế thủ, ảnh hưởng suy giảm thấy rõ.
Việc đưa Tướng Ngọc lên ghế Thứ trưởng được coi như động thái phản công cần thiết. Ông vốn là sĩ quan tác chiến dày dạn, cứng rắn trong điều hành, có thể giúp Bộ Quốc phòng củng cố nội bộ và gửi đi thông điệp: quân đội chưa hề chịu lép vế. Đây cũng là nỗ lực giữ lại “kiềng ba chân” Đảng – Công an – Quân đội, tránh việc công an áp đảo hoàn toàn trên bàn cờ chính trị.
Tuy nhiên, câu hỏi lớn là liệu một nhân sự mới có đủ để kìm hãm guồng máy công an đang chạy hết tốc lực? Phe công an không chỉ mạnh về nhân sự, mà còn kiểm soát toàn bộ hệ thống an ninh – tư pháp, vốn là công cụ triệt hạ đối thủ hữu hiệu. Quân đội dù mạnh về chiến trường, nhưng khi bước vào chính trường lại yếu thế trong kiểm soát tổ chức.
Đại hội XIV sẽ là bài test quyết định: hoặc quân đội kịp củng cố để cân bằng lại thế trận, hoặc chấp nhận để công an áp đảo và tái định hình cấu trúc quyền lực sau nhiều thập kỷ. Sự kiện 22/8 chỉ mới là quân cờ mở màn, nhưng nó cho thấy ván đấu đã bước sang giai đoạn gay cấn hơn bao giờ hết.
Tuấn Nam – Thoibao.de