RÒ RỈ NHÂN SỰ ĐẠI HỘI XIV: QUÂN ĐỘI LÊN NGÔI, ANH RỪNG BỊ KÈM CHẶT?

Một danh sách nhân sự được cho là “rò rỉ” của Đại hội XIV đã khiến dư luận chính trị xôn xao. Nếu đúng sự thật, đây không chỉ là chuyện sắp xếp nhân sự đơn thuần, mà còn là bức tranh quyền lực ngầm, nơi Quân đội đang dần chiếm thế thượng phong, còn phe công an – an ninh của Anh Rừng – bị kìm chặt trong vòng vây.
Danh sách hé lộ những gương mặt then chốt: Phan Văn Giang dự kiến giữ ghế Chủ tịch nước, đánh dấu bước áp đảo của Quân đội trên đỉnh cao quyền lực. Đi cùng là Nguyễn Tân Cương – Bộ trưởng Quốc phòng (từng có phiếu tín nhiệm cao nhất Trung ương 13), và Nguyễn Hồng Thái – Tổng Tham mưu trưởng, được hậu thuẫn bởi thế lực gia đình Đỗ Bá Tỵ. Bộ khung quân đội được củng cố hoàn chỉnh với Nguyễn Văn Gấu ở vị trí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.
Ở phía công an, vẫn còn những cái tên chen chân: Phạm Thế Tùng, Lê Tấn Tới, Nguyễn Duy Ngọc. Đáng chú ý nhất là Ngọc – được dự đoán làm Bí thư Hà Nội, vừa là “người của Anh Rừng”, vừa có căn cứ quyền lực mạnh ở thủ đô. Tuy nhiên, vai trò của công an lần này dường như chỉ còn là quân cờ phụ, không còn thế áp đảo như trước.
Đặc biệt, vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được cho là thuộc về Trịnh Văn Quyết – nếu đúng, đây sẽ là “lưỡi gươm” sinh tử kiểm soát toàn bộ cán bộ trong hệ thống, nắm quyền sinh sát trong tay.
Tổng thể, bàn cờ cho thấy:
Quân đội trỗi dậy, nắm trọn Chủ tịch nước – Bộ trưởng Quốc phòng – Tổng tham mưu trưởng – Chính trị quân đội. Công an bị đẩy xuống vai trò thứ yếu, chỉ duy trì ảnh hưởng qua vài điểm chốt.
Anh Rừng vẫn còn “dấu vết”, nhưng rõ ràng đang bị bóp nghẹt, không còn độc tôn như trước. Câu hỏi lớn nhất: Liệu Anh Rừng có chấp nhận để Quân đội “cắt miếng to”, hay sẽ tung ra một nước phản công hiểm độc ngay trước thềm Đại hội XIV?