Biến động nhân sự, chỉ dấu nội bộ bất ổn trong Đảng!

Nguyễn Thanh Nghị ngôi ghế Phó bí thư Thường trực thành ủy TP HCM chỉ được đúng 7 tháng là bị thổi bay. Điều này cho thấy sự khó đoán trong vấn đề sắp xếp nhân sự trong Đảng Cộng Sản Việt Nam. Mà ngay cả những người nắm tin tức nội bộ cho biết, họ cũng không thể ngờ được sự biến đổi nhân sự lại khó lường đến như vậy.
Thật ra biến động nhân sự ở thượng tầng lần này không phải là sự sắp xếp nào cả, mà là sự tranh giành nhau từng chút một. Bên nào thắng thế thì tranh thủ nhét người vào. Nguyễn Tấn Dũng thắng nước cờ vào đầu năm 2025 và Nguyễn Thanh Nghị được hưởng lợi. 7 tháng sau, ông Nguyễn Tấn Dũng bị thất thế, vậy là Nguyễn Thanh Nghị bị đẩy đi. Một vị trí mới ngồi chỉ có 7 tháng đã thay đổi, thì rõ ràng đó không phải là sự sắp xếp nào mà là sự tranh giành.
Đáng nói là lần này sự tranh giành không phải giữa nhóm chính trị này với nhóm chính trị khác, mà là sự tranh giành giữa những người được tạm gọi là cùng phe. Trần Lưu Quang là người có quan hệ mang tính chất gia đình với Tô Lâm, Nguyễn Thanh Nghị là con trai của đại ca trước đây của Tô Lâm. Đứng giữa áp lực 2 bên, Tô Lâm chọn gia đình thay vì chọn đối tác. Và đây là một lần nữa cho thấy thứ tự ưu tiên giúp đỡ của Tô Lâm. Thứ nhất, là người trong dòng họ, thứ nhì là người đồng hương, và thứ ba mới đến đối tác. Trong các quan hệ ấy, quan hệ đối tác rất dễ thay đổi thành thù.
Ngay cả Trần Lưu Quang được nắm chức Bí thư thành ủy thì cũng chưa chắc gì 100% sẽ là Bí thư thành ủy sau Đại hội 14. Chính trường vẫn đang đấu nhau. Đặc biệt là gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng, sau thất bại chua chát này ông sẽ tìm cách lấy lại những gì đã mất. Ông nguyễn Tấn Dũng là người đa mưu, không dễ gì chịu thua trước ván cờ này.
Tại kỳ Hội nghị Trung ương lần thứ 11 vào Tháng 4, danh sách sơ bộ 18 Ủy viên Bộ Chính trị đã được chốt. Thế nhưng với tình hình biến động nhân sự thế này thì rất có thể số Ủy viên Bộ Chính trị sẽ tăng lên. Với chức Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương, khả năng cao Nguyễn Thanh Nghị vẫn được giữa suất Ủy viên Bộ Chính trị của mình. Trần Lưu Quang chắc chắn sẽ là Ủy viên Bộ Chính trị. Vì thế rất có thể Bộ Chính trị lại phình to thêm.
Kỳ đại hội nào cũng hô hào “chọn người tài đức, chọn người xứng đáng” thế nhưng thực tế thì sao? Chẳng có người tài đức nào được chọn mà chỉ toàn là quan tham đục khoét vào tài nguyên quốc gia, ra chính sách phá hoại đất nước, tàn phá đời sống dân sinh. Người dân ngày một khốn khổ hơn, đời sống ngày càng ngột ngạt hơn.
Nhiệm kỳ 2021-2025, ông Nguyễn Phú Trọng với quyền lực tuyệt đối trong tay, ông làm Trưởng tiểu ban nhân sự đại hội. Những tưởng ông chọn người “sáng suốt” nhưng hóa ra đây là nhiệm kỳ chọn người tệ hại nhất trong các nhiệm kỳ. Chưa có nhiệm kỳ nào mà đến 7 Ủy viên Bộ Chính trị phải rời ghế. Nhân sự biến động liên tục.
Trong một Đảng mà phe phái cứ nổi lên ngày một nhiều, tranh giành ghế liên tục không ngừng nghỉ. Các vị trí quan trọng bị thay đổi xoành xoạch thì không một người nào có thể yên tâm mà ra chính sách. Ví dụ như chính sách 1 triệu căn nhà ở xã hội mà Nguyễn Thanh Nghị thực hiện từ đầu năm 2022. Dự kiến thực hiện đến năm 2031 là cơ bản xong. Thế nhưng chỉ mới được 3 năm, Nguyễn Thanh Nghị rời ghế Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Thế rồi chính sách dang dở, có lẽ nó sống vật vờ 1 thời gian rồi cũng bị quên lãng. Nguyễn Thanh Nghị lo tranh giành quyền lực chứ không rỗi hơi mà thực hiện chính sách gì. Ngay cả vị trí Phó bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ngồi chưa ấm chỗ đã phải đi thì làm sao làm được chính sách gì.
Nhân sự biến động, đấy là dấu hiệu cho thấy nội bộ bất ổn. Đảng Cộng Sản rệu rã, không đủ sức lãnh đạo đất nước.
Trần Chương-Thoibao.de