Đinh La Thăng đang được kêu gọi đặc xá. Lá đơn được viết từ văn phòng Chủ tịch nước đưa đến Bộ công an xem xét. Có lẽ đây chỉ là thủ tục bắt buộc, vì mọi lệnh ân xá đều phải qua Bộ Công an xét duyệt trước. Dự kiến, Đinh La Thăng sẽ được ân xá trong dịp ngày 2/9 này.
Ông Đinh La Thăng bị kêu án 30 năm tù, ông ngồi tù chưa tới 1/3 thời gian. Trong khi đó luật quy định là phạm nhân phải ở tù 1/3 án mới được xét đơn ân xá. Tuy nhiên, đây là xứ “thiên đường xã hội chủ nghĩa” nên không việc gì là không có thể. Luật pháp có thể bị phớt lờ nếu những người nắm quyền muốn nó diễn ra theo ý họ.
Thông thường, để có lệnh ân xã thì phải chạy chọt. Tuy nhiên, Đinh La Thăng được ân xá là bởi sự can thiệp của huynh đệ thời đỉnh cao quyền lực. Ông Nguyễn Phú Trọng đã mất, ông Nguyễn Tấn Dũng-một đàn an của Đinh La Thăng giờ đây bước ra ánh sáng. Một tiếng ngỏ lời của ông Ba Dũng với Tô Lâm còn hơn những khối tiền khổng lồ chạy chọt. Đinh La Thăng đang có lợi thế đấy. Có lẽ số phận của tù nhân Đinh La Thăng đã định, chỉ cần chờ ngày được thả ra mà thôi.
Đinh La Thăng và Tô Lâm cùng vào Bộ Chính trị cùng một lúc, đấy là vào năm 2016. Tuy nhiên, cả 2 đã có số phận khác nhau, và bây giờ Tô Lâm đang ở đỉnh cao quyền lực còn Đinh La Thăng thì đang đợi sự ban ơn từ Tô Lâm. Thật là khác nhau.
Sự khác nhau của 2 số phận ấy bắt đầu từ vai trò đồ đệ của ông Nguyễn Tấn Dũng. Tô Lâm là đồ đệ của Nguyễn Tấn Dũng nhưng âm thầm, không ồn ào, không công khai. Nhờ đó Tô Lâm ẩn mình dưới trướng Nguyễn Phú Trọng để gầy dựng sự nghiệp. Công ty Xuân Cầu là sân sau của dòng họ Tô được lập ra từ lâu nhưng ông Trọng không triệt. Hay như vụ án Mobifone mua AVG cũng dính đến Tô Lâm nhưng ông Trọng không cho truy đến cùng, và sau đó là ăn thịt bò dát vàng đáng xấu hổ nhưng ông Trọng cũng lơ đi.
Còn Đinh La Thăng thì ra mặt coi thường Nguyễn Phú Trọng và công khai mình là đồ đệ của Nguyễn Tấn Dũng. Có lẽ đây chính là mối nguy lớn mà Đinh La Thăng không thể lường trước được. Năm 2016, trước khi thỏa thuận rời chính trường, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đưa được Đinh La Thăng vào Bộ Chính trị. Dù được vào Bộ siêu quyền lực nhưng Đinh La Thăng mất chỗ dựa, thế là sự nghiệp chính trị tan tành trong thời gian ngắn.
Như vậy rõ ràng sự khác nhau giữa Tô Lâm và Đinh La Thăng chính là sự ẩn mình. Kẻ nào biết ẩn mình thì kẻ đó được an toàn và cơ hội cũng cao hơn. Trong lúc Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng đánh nhau thì tốt hơn hết các đàn em nên ẩn mình. Đấy là bài học chính trị sâu sắc mà Đinh La Thăng không có cơ hội sửa sai. Trường hợp Nguyễn Bá Thanh cũng là ví dụ, ông Thanh không thích ẩn mình, ông Thanh thích làm anh hùng tả xung hữu đột và nhận kết quả bi thảm.
Chính trường Việt Nam tuy là anh em cùng nhà Cộng Sản tranh nhau, nhưng tính khốc liệt, nguy hiểm thì hơn hẳn sự tranh cửa ở các nước dân chủ. Đằng sau bộ mặt gọi là đoàn kết trong Đảng là cả một thế giới chia rẽ và tranh giành.
Trong những năm qua, nhiệm kỳ nào cũng xảy ra những cái chết đáng ngờ. Trước đây có Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang và nhiệm kỳ này thì có Nguyễn Chí Vịnh và Lê Văn Thành. Những cái chết này được cho là kết quả của những cuộc chiến sau hậu trường chính trị. Nó vô cùng khốc liệt.
Trở lại hình ảnh của Đinh La Thăng và Tô Lâm, hai con người, 2 số phận đã nói lên tất cả. Ở giữa chiến trường đánh nhau ác liệt mà lộ diện sớm thì nguy hiểm. Ai ẩn mình tốt thì cơ hội sống sót sẽ cao hơn. Và chỉ cần bước ra ánh sáng khi đã đủ sức đứng đầu một đạo quân hùng mạnh như Tô Lâm.
Hoàng Phúc-Thoibao.de