Một tổ chức thân Ukraine tuyên bố đã biết về một cuộc đụng độ nghiêm trọng trong hàng ngũ quân đội Nga. Nguyên nhân hiện đang được điều tra. Theo báo cáo, hàng chục binh sĩ đã thiệt mạng và bị thương.
Nhóm du kích thân Ukraine nổi tiếng nhất, Atesh, đã đưa tin trong một bài báo gần đây về một vụ việc nghiêm trọng giữa hai đơn vị Nga tại khu vực Kherson, nơi một phần do quân đội Điện Kremlin chiếm đóng. Theo Atesh, một cuộc đụng độ giữa binh sĩ thuộc Trung đoàn Súng trường Cơ giới 24 và Lữ đoàn Trinh sát 127 đã diễn ra vào ngày 19 tháng 8.
Nhóm du kích viết trên Telegram rằng các chiến binh thuộc Trung đoàn 24 đã nổ súng vào các vị trí thuộc Lữ đoàn 127. Họ tin rằng những phát súng này do quân phá hoại Ukraine bắn ra và đã báo động cho một đơn vị dự bị. Một cuộc đấu súng hỗn loạn đã xảy ra sau đó.
Quân phá hoại là các đơn vị chuyên biệt thường được triển khai để tấn công vào các điểm yếu của đối phương hoặc mở đường cho quân đội tiến công. Cả phía Ukraine và Nga đều liên tục triển khai lực lượng này.

21 chiến binh đã chết?
Theo Atesh, 21 binh sĩ đã thiệt mạng và 17 người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa các đơn vị Nga. Những con số này không thể được xác minh độc lập. Sau vụ việc, các đơn vị đã mở một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ việc. Bầu không khí trong các đơn vị rất căng thẳng. Binh lính mất lòng tin và nghi ngờ lẫn nhau. Các chỉ huy lo sợ những xung đột mới, theo nhóm du kích.
Atesh sử dụng mạng xã hội và tờ rơi hàng ngày để chiêu mộ các chiến binh kháng chiến trong hàng ngũ quân đội Nga nhằm thu thập thông tin. Các thành viên của tổ chức này cũng do thám các vị trí của Nga và liên tục thực hiện các cuộc tấn công quy mô nhỏ, chẳng hạn như để làm suy yếu hậu cần quân sự của Điện Kremlin. Các tủ tiếp cấp điện dọc theo tuyến đường sắt thường xuyên bị đốt cháy.
Lê Anh – Thoibao.de ( tổng hợp)