Mới đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ rộng rãi thông tin đại gia “điếu cày” Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, đã bất ngờ tái xuất hiện sau hơn một năm im hơi lặng tiếng, trước đó đã bị truy tố tội lừa dối khách hàng.
Sự kiện này không chỉ đánh dấu sự trở lại của một nhân vật đầy tai tiếng trong giới kinh doanh bất động sản, mà còn khơi dậy những tranh luận gay gắt về mối quan hệ tiền bạc và công lý dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm.
Ngày 21/8/2025, ông Thản xuất hiện trên vị trí chủ trì một cuộc họp để thảo luận về tiến độ các Dự án ở khu đô thị Mỹ Hưng. Sự tái xuất của ông Lê Thanh Thản xảy ra giữa lúc vụ án “lừa dối khách hàng” tại chung cư CT6 Kiến Hưng (Hà Nội) vẫn chưa được xử lý theo quy định.
Theo cáo trạng, năm 2010, ông Thản chỉ đạo xây dựng sai quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép, thậm chí xây thêm tòa CT6C không có trong thiết kế ban đầu.
Đã có hàng trăm căn hộ không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, gây thiệt hại lớn cho khách hàng. Tháng 8/2023, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội xét xử sơ thẩm nhưng trả lại hồ sơ yêu cầu bổ sung và làm rõ một số vấn đề.
Đến tháng 2/2025, Công an TP. Hà Nội đã phục hồi điều tra, nhưng ông Thản “điếu cày” vẫn tại ngoại, không bị bắt tạm giam.
Đáng chú ý, tên tuổi ông Thản gắn liền với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với bài thơ do ông Trọng viết tặng Tập Đoàn Mường Thanh, công luận cho rằng đây là “kim bài miễn tử”, đã giúp cho ông Thản nhiều lần thoát tội.
Theo giới quan sát, dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm hiện nay một nghịch lý khi các đại gia bất động sản thường dễ dàng thoát tội nếu có “phong bì” nặng tay, hoặc mối quan hệ quyền lực.
Vụ việc, ông Lê Thanh Thản một nhân vật thân cận của Tổng Trọng nhưng vẫn được thoát tội, chắc chắn không xuất phát từ mối quan hệ quyền lực. Mà khả năng cao là do mối quan hệ bằng phong bì dưới gầm bàn.
Đây là một minh chứng cho thấy hệ thống tư pháp dưới thời ông Tô Lâm, công lý vẫn không được thực thi nghiêm minh như ông nói và công chúng kỳ vọng?
Hồng Lĩnh – Thoibao.de