Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Bộ Y tế chứng kiến hàng loạt quan chức cấp cục vướng vòng lao lý. Mới đây nhất, bà Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, đã bị bắt tạm giam để điều tra. Trước đó hơn một tháng, Lê Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, cũng chung số phận. Xa hơn, vào tháng 5, Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, bị khởi tố.
Sự việc khiến dư luận đặt câu hỏi: tại sao tham nhũng, sai phạm lại có thể nối tiếp từ người tiền nhiệm đến người kế nhiệm, và trách nhiệm của Bộ trưởng Đào Hồng Lan – người đứng đầu Bộ Y tế – sẽ được xử lý ra sao? Theo Quy định 41 của Bộ Chính trị (ban hành tháng 11/2021), lãnh đạo cao nhất phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm trong đơn vị trực thuộc, đặc biệt khi đó là các vị trí do chính tay mình bổ nhiệm.
Điều gây chú ý hơn nữa: chính bà Đào Hồng Lan là người đã ký quyết định bổ nhiệm bà Trần Việt Nga làm Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm hồi tháng 9/2024. Chỉ sau chưa đầy một năm, “nhân sự được lựa chọn” này lại bị bắt, đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực quản lý, giám sát và cả trách nhiệm chính trị của Bộ trưởng.
Hàng loạt vụ bắt giữ nối tiếp nhau cho thấy sự mục ruỗng có hệ thống trong ngành y tế – một lĩnh vực vốn liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của hàng chục triệu người dân. Dù vậy, đến nay, phản ứng chính thức của người đứng đầu Bộ Y tế vẫn còn mờ nhạt, khiến công chúng càng thêm băn khoăn về mức độ xử lý và sự minh bạch trong nội bộ bộ máy.