Ba Dũng mất uy với đàn em họ Tô!

Nguyễn Thanh Nghị bị dẹp sang bên nhường chỗ cho Trần Lưu Quang. Điều này cho thấy, Nguyễn Tấn Dũng không thể chi phối được Tô Lâm. Với Tô Lâm, gia đình Nguyễn Tấn Dũng vẫn là nhóm lợi ích riêng. Hôm nay ông Nguyễn Tấn Dũng lợi dụng được Tô Lâm thì ngày mai, nếu Nguyễn Thanh Nghị nắm được vị trí cao thì liệu Nghị có nuôi nấng và nâng đỡ người Hưng Yên hay không? Chắc chắn là không.
Việc tống khứ Nguyễn Thanh Nghị khỏi vị Trí Phó bí thư thường trực thành phố Hồ Chí Minh đã nói lên 2 vấn đề lớn. Thứ nhất, Tô Lâm rất lạnh lùng, không thể để bị phối bởi tình cảm trong quyết định. Thứ nhì cho thấy, tiếng nói của ông Nguyễn Tấn Dũng với Tô Lâm không đủ nặng ký như mọi người tưởng. Dù sao ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ có uy chứ không có quyền. Tô Lâm mới chính là người nắm quyền cao nhất trong vấn đề sắp xếp nhân sự.
Ngồi ở ghế Trưởng bán Chính sách Chiến lược Trung ương, Nguyễn Thanh Nghị hoàn toàn bị động, không thể tự mình tạo nên bè phái để có thể đứng tự lực. Ban Chính sách và Chiến lược nằm trong Ban bí thư, mà Ban bí thư lại do Tô Lâm kiểm soát. Nguyễn Thanh Nghị lúc này chẳng khác nào “con chim cảnh” trong cái lồng sắt do Tô Lâm nắm giữ. Chim trong lồng không thể có tự do, không thể tự làm chủ chính mình.
Bây giờ Nguyễn Tấn Dũng cần phải chiều lòng Tô Lâm và hướng Nguyễn Thanh Nghị đến chức Thường trực Ban bí thư, chiếc ghế mà ông Trần Cẩm Tú đang nắm giữ.
Con đường của Nguyễn Thanh Nghị sắp đi khá giống với Võ Văn Thưởng trước đây. Ngồi đợi Tổng bí thư Tô Lâm hạ Trần Cẩm Tú xong thì có thể trám vào. Đấy là con đường tốt nhất cho Nguyễn Thanh Nghị lúc này. Tuy nhiên sẽ gian nan và cần phải có may mắn. Bởi Tô Lâm là người có đầu óc địa phương chủ nghĩa, chiếc ghế Thường trực Ban bí thư cũng là vị trí rất quan trọng và nhiều người Hưng Yên thèm muốn.
Ông Nguyễn Tấn Dũng đã 75 tuổi, lẽ ra ông phải nghỉ ngơi để an hưởng tuổi già, thế nhưng ông lại tái xuất giang hồ, tham gia tranh đấu ghế cho con trai mình. Với vị trí Trưởng một ban trong Ban bí thư, mà ban đó lại không quan trọng, thì Nguyễn Thanh Nghị vẫn khó mà tự đứng được, vì với chức Trưởng ban Chính sách Chiến lược, ông Nghị làm sao xây dựng được hệ sinh thái quyền lực cho mình? Muốn xây dựng hệ sinh thái quyền lực, trước hết phải là ông vua một cõi như Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh hay Bí thư Thành phố Hà Nội.
Ít nhất ông Nguyễn Tấn Dũng tham gia tranh giành quyền lực thêm 5 năm nữa. Và có lẽ uy tín chính trị của ông Ba Dũng cũng sẽ giảm sút theo thời gian như sức khỏe của ông mà thôi. Chính trường hiện nay đang dần đào thải các bậc bô lão. Mới đây, ông Tô Huy Rứa cũng nổi lên muốn tham gia như là quân sư cho một nhóm chính trị, nhưng xem ra không có tác dụng nhiều. Có lẽ thời của các bô lão đã sắp hết.
Về phần ông Tô Lâm, dù rất biết ơn đàn anh nhưng vẫn ưu tiên cho hệ sinh thái quyền lực của mình. Vì thế Nguyễn Tấn Dũng khó lòng lợi dụng tình cảm giữa đàn anh đàn em được nữa. Tô Lâm chỉ giúp Nguyễn Thanh Nghị trong giới hạn, với điều kiện, chiếc ghế Nguyễn Thanh Nghị cần là phần mà đàn em của Tô Lâm không cần. Còn nếu có va chạm quyền lợi, Tô Lâm không đời nào chịu thiệt để chiều lòng đàn anh.
Với những gì Tô Lâm đang làm, kẻ thù sẽ nổi lên nhiều hơn. Cũng vì thế, Tô Lâm cần củng cố sức mạnh chính trị cho nhóm mạnh hơn nữa. Hay nói một cách đơn giản, tham vọng quyền lực của nhóm Tô Lâm là không giới hạn. Sẽ khó có khoảng trống nào tốt để mà Tô Lâm nhường cho Nguyễn Thanh Nghị.
Có lẽ đã đến lúc, tía con nhà Ba Dũng cần tính tới giải pháp khác, giải pháp ít phụ thuộc vào Tô Lâm để tìm hướng đi mới.
Thái Hà-Thoibao.de