Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, dư luận ở Việt nam đã rúng động khi hai vợ chồng lãnh đạo của Bộ Y tế đã lần lượt bị bắt vì liên quan đến đường dây nhận hối lộ trong vụ thuốc và thực phẩm giả.
Ngày 29/8/2025, bà Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm đã bị bắt và trước đó từ tháng 7/2025, chồng là ông Lê Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống bệnh truyền nhiễm cũng đã bị bắt giam.
Cả hai vợ chồng này đã bị cáo buộc đã nhận những khoản lợi bất chính khổng lồ, để tiếp tay cho thực phẩm bẩn và thuốc kém chất lượng tràn lan trên thị trường, trực tiếp đe dọa đến sức khỏe của người dân.
Điều khiến dư luận đặc biệt chú ý, là cả hai vợ chồng lãnh đạo này đều do Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan quyết định bổ nhiệm vào các vị trí trọng yếu. Việc cả 2 vợ chồng này cùng lúc vướng vòng lao lý đã cho thấy uy tín, đạo đức và năng lực lãnh đạo của bà Lan rất có vấn đề.
Theo giới thạo tin, bà Đào Hồng Lan trước đây đã từng thoát trách nhiệm trong vụ bê bối của Bí thư Bắc ninh Nguyễn Nhân Chiến, không chỉ nhờ “ô dù” cũ của Tổng Trọng, mà còn nhờ mối quan hệ chính trị với Tổng Bí thư Tô Lâm.
Chính sự che chở này của Bộ trưởng Công An Tô Lâm đã giúp cho bà Lan vẫn ngồi vững ghế Bộ trưởng Y tế cho đến nay. Tuy nhiên, với vụ bê bối của 2 vợ chồng Trần Việt Nga – Lê Hoàng, công luận đã đặt câu hỏi: liệu chiếc “bùa hộ mệnh” mang tên Tô Lâm có còn giúp cho Bộ trưởng Lan thoát tội một lần nữa hay không?
Theo giới thạo tin, bà Lan là người có mối quan hệ rất gần gũi với Tổng Bí thư Tô Lâm, song dư luận vẫn đặt câu hỏi: Liệu mối quan hệ cá nhân có đủ để cứu một Bộ trưởng Y tế đầy bê bối trong cơn khủng hoảng niềm tin của công chúng?
Vụ việc 2 vợ chồng lãnh đạo quyền lực của Bộ Y tế liên tiếp bị bắt đã cho thấy sự mục ruỗng từ gốc trong bộ máy của Bộ này.
Đồng thời, nó cũng đặt ra thách thức lớn cho Tổng Bí thư trong chiến dịch chống tham nhũng với chủ trương “không có vùng cấm”, kể cả với những người thân tín của ông Tô Lâm.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de