HÓA ĐƠN ĐIỆN NGỘP THỞ SAU DIỄU BINH, VẪN THEO KỊCH BẢN CŨ

Chính quyền Việt Nam quả thật khéo, đúng kiểu “thả con tép, bắt con tôm”. Vừa dúi cho dân 100 nghìn gọi là “hỗ trợ lễ lạt”, lại cho đi xem diễu binh, tung hô ca ngợi. Dân phấn khởi, ngạo nghễ được vài ngày. Nhưng chưa kịp tiêu xong tờ bạc lẻ ấy thì sáng 3/9, ai nấy bỗng sững sờ khi hóa đơn tiền điện về: tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba.

Cảnh trớ trêu hơn cả là ở những vùng vừa bão lũ: nhà ngập, tài sản cuốn trôi, điện bị cắt suốt nhiều ngày. Vậy mà khi có điện trở lại, hóa đơn lại đội lên bất thường. Có gia đình đi du lịch cả tháng không ở nhà, gần như không bật điện, thế nhưng số tiền phải trả vẫn tăng vù vù. Quả thật, tài tình đến mức dân chỉ biết cười trong nước mắt.

EVN thì thẳng thừng công bố từ lâu: lỗ hơn 44.700 tỷ đồng sẽ được đưa hết vào giá điện bán lẻ. Nghe lúc đầu, dân cứ tưởng là trò đùa, bởi không thể nào công khai “bắt dân gánh lỗ” một cách trắng trợn như thế. Nhưng EVN chưa bao giờ đùa, họ nói là họ làm. Và giờ, từng tờ hóa đơn chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Cho nên, đừng trách vì sao niềm vui của dân ta thường ngắn chẳng tày gang. Sau vài ngày phấn khởi hò reo, sau tiếng vỗ tay ngạo nghễ, là nỗi nặng nề khi nhìn vào thuế, phí, giá cả và đặc biệt là hóa đơn điện. 100 nghìn hỗ trợ chỉ đủ mua một bữa nhậu nhỏ, nhưng hóa đơn điện thì nuốt gọn cả mấy tháng lương. Đúng là nghệ thuật “ban phát – thu hồi”: cho dân hạnh phúc nhỏ giọt, rồi lấy lại tất cả bằng những con số khổng lồ trên giấy báo tiền điện.

Tuấn Anh – Thoibao.de