Khi cơ quan bảo vệ sức khỏe “đầu độc” dân rồi giảng đạo lý!

Tối 29/8, Bộ Công an thông báo ra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 người và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 15 địa điểm. Trong đó có bà Trần Việt Nga, cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, về tội nhận hối lộ.

Thật ra Bộ Công an đã bắt gần hết Cục an toàn Thực phẩm của Bộ Y tế từ nhiều tháng trước nhưng giờ mới thông báo.

Đáng nói là Cục an toàn thực phẩm có chức năng bảo vệ miếng ăn cho toàn dân thì họ lại nhận hối lộ tiếp tay cho thành phần gian thương đầu độc nhân dân. 

Khi chưa bị lộ, những con người này rất hay nói đạo lý trước truyền thông. Nhờ báo chí độc quyền, họ đã che đậy hành động đầu độc sức khỏe nhân dân một cách hoàn hảo.

Cục an toàn thực phẩm là một cơ quan bẩn, nó không thể mọc lên từ một nơi sạch sẽ được. Nó mọc lên từ Bộ Y tế. Mà như mọi người đều biết, nếu không có sự tiếp tay của Bộ Y tế thì làm gì xảy ra vụ Việt Á, làm gì xảy ra vụ Chuyến Bay Giải cứu?

Rồi Bộ y tế cũng là một cơ quan mọc ra từ Đảng Cộng Sản. Nếu Đảng sạch thì làm gì những cơ quan bẩn có thể tồn tại và hoành hành xã hội năm này qua năm khác đến thế?

Khi chưa bị lộ, người Cộng Sản mặc định mình là trong sạch và họ tự cho mình cái quyền rao giảng đạo lý trước toàn dân. Thật là đáng sợ một chế độ thối nát và vô lương tâm đến như thế.

Trần Thái Hưng-Thoibao.de