Có thể nói, gần như đến 90% khả năng là Đại tướng Phan Văn Giang sẽ là Chủ tịch nước tiếp theo. Trong thế giành giật nhau từng chút một, tướng Giang cần phải rời ghế Bộ trưởng vào Tứ trụ để hưởng “suất đặc biệt” nếu muốn kéo dài sự nghiệp chính trị nhất có thể. Tuy nhiên, ông Phan Văn Giang chỉ có thể lấy được ghế Chủ tịch nước, chiếc ghế lâu nay vẫn mang tiếng là “hữu danh vô thực”.
Một ghế mà nếu không có một trong 2 lực lượng vũ trang (Công an hoặc Quân đội) đỡ đầu thì rất khó trụ lại được lâu. Được biết, trong nhiệm kỳ qua, ghế Chủ tịch nước là ghế dễ bị “rụng” nhất trong Tứ Trụ. Chỉ trong 1 nhiệm kỳ có đến 4 đời Chủ tịch nước.
Việc lên làm Chủ tịch nước nhưng sắp xếp được đàn em làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thể khiến cho ông Phan Văn Giang an tâm hơn. Tuy nhiên, sự an tâm đó không hề trọn vẹn khi mà Tô Lâm lại xếp được tướng Nguyễn Hồng Thái-một người Hưng Yên trám vào ghế Tổng tham mưu trưởng của Nguyễn Tân Cương để lại. Xem như sau lưng Nguyễn Tân Cương, Phan Văn Giang đã bị “mất gốc”, rất khó ngồi ghế Chủ tịch nước được 2 nhiệm kỳ.
Cuộc chiến quyền lực ngày càng khốc liệt, với sự phối hợp trong ngoài đều mạnh, Hưng Yên đang từng bước nắm lấy Bộ Quốc phòng. Phan Văn Giang khó mà xây dựng được hệ sinh thái quyền lực đủ sâu đủ rộng để kiểm soát Bộ Quốc phòng. Cho đến thời điểm này, Hưng Yên của Tô Lâm tỏ ra quá mạnh trên mọi mặt trận.
Trần Thái Hưng-Thoibao.de