Chỉ sau 11 tháng giữ ghế Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế), bà Trần Việt Nga đã bị Bộ Công an khởi tố và bắt giam với cáo buộc “nhận hối lộ”. Điều đáng nói, trước đó, người tiền nhiệm của bà – ông Nguyễn Thanh Phong – cũng bị “xộ khám” với đúng tội danh này. Hai đời Cục trưởng nối tiếp nhau bị bắt vì tham nhũng, hé lộ một thực tế nhức nhối: nơi được xem là tuyến đầu bảo vệ sức khỏe nhân dân lại hóa thành ổ tham ô, nhận hối lộ trắng trợn.
Cục An toàn Thực phẩm vốn có nhiệm vụ cao cả: kiểm soát chất lượng thực phẩm, đảm bảo bữa ăn hằng ngày của hàng chục triệu gia đình Việt Nam không chứa độc hại. Thế nhưng, thay vì làm tròn trách nhiệm, lãnh đạo lại biến nơi đây thành “chợ đen quyền lực”, nơi mà giấy phép, con dấu, quy chuẩn an toàn được mua bán bằng phong bì. Khi người đứng đầu liên tiếp bị bắt, dư luận đặt câu hỏi: liệu bao nhiêu sản phẩm từng được “hợp pháp hóa” nhờ tiền chạy chọt đã âm thầm đi vào cơ thể người dân? Bao nhiêu vụ ngộ độc, bao nhiêu căn bệnh ung thư có gốc rễ từ sự “nhắm mắt làm ngơ” của những kẻ được trả lương để bảo vệ sức khỏe cộng đồng?
Câu chuyện không còn là một cá nhân sai phạm, mà phơi bày cả một hệ thống mục ruỗng. Người dân có quyền nghi ngờ rằng, nếu không bị phanh phui, thì những “cái ghế” tại đây sẽ tiếp tục là công cụ để đổi chác lợi ích, còn nhân dân vẫn phải sống chung với nguy cơ thực phẩm bẩn.
Một câu hỏi chua chát vang lên: Ai bảo vệ dân khi chính “người gác cổng” lại là kẻ mở cửa cho cái chết?
Tuấn Anh – Thoibao.de