Chi phí sinh hoạt tăng cao nhưng Dự thảo Thuế thu nhập cá nhân đang “ngoảnh mặt làm ngơ”?

Ngày 25/9/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính khi phát biểu về vấn đề giá nhà ở quá cao ở Việt nam có đặt câu hỏi với các cán bộ làm chính sách: “các ông đang ở trên trời à?”.
Công luận thấy rằng, phát biểu vừa kể của Thủ tướng Chính dường như vẫn chưa đủ để nói lên toàn cảnh bức tranh chi phí sinh cho dân sinh hiện nay tại Việt Nam. Vấn đề là, nỗi lo về những chi phí “không tên” và những quy định thuế thu nhập cá nhân đã quá “lạc hậu” đang đè gánh nặng lên vai người dân.
Theo giới chuyên gia kinh tế, mới đây đã đưa ra cảnh báo về mức dự báo lạm phát trung bình năm 2025 khoảng 4 ,15%, và chi phí sinh hoạt bình quân của sinh viên tại TP.HCM hiện nay đã tăng lên 5-8 triệu đồng mỗi tháng. Con số này không chỉ cao hơn 1,5-2 triệu đồng so với các năm trước đây, mà còn gần bằng mức thu nhập của một người lao động phổ thông.
Điều đáng chú ý, là nghịch lý thuế thu nhập và giá cả đắt đỏ là sự thiếu đồng bộ giữa chi phí sinh hoạt tăng cao và các chính sách thuế từ Chính phủ. Theo dự thảo sửa đổi luật Thuế thu nhập cá nhân sắp ban hành, mức giảm trừ cho người phụ thuộc chỉ là 5,5 triệu đồng. Điều này có nghĩa là, một sinh viên khi chi tiêu từ 5-8 triệu đồng mỗi tháng, thì người nuôi họ lại chỉ được giảm trừ 5,5 triệu đồng.
Một nghịch lý khác cũng được đặt ra: một bà bán phở, với doanh thu 200 triệu đồng/năm – tương đương với bán 11 bát phở mỗi ngày, cũng đã thuộc diện phải nộp thuế thu nhập. Trong khi cuộc sống ngày càng đắt đỏ, từ giá cả hàng hóa, chi phí sinh hoạt cho đến lạm phát do đồng VND mất giá, thì chính sách thuế thu nhập dường như không theo kịp thực tế.
Theo giới quan sát, các nhà hoạch định chính sách của Thủ tướng Chính dường như không có mắt, hay họ là “người trời” mà không nhìn thấy gánh nặng thực sự mà người dân đang chịu đựng mỗi ngày?
Trong bối cảnh công cuộc cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm đang diễn ra, việc các chính sách kinh tế và xã hội không phản ánh được cuộc sống thực tế đã và đang tạo ra sự thất vọng lớn của dân chúng.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de