Cơn địa chấn chính trị vừa nổ ra khi Đỗ Trọng Hưng – Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa – bị cách tất cả chức vụ trong Đảng. Đây không chỉ là một quyết định kỷ luật, mà còn là tín hiệu cho thấy chiến dịch “đốt lò” vẫn chưa dừng lại.
Ông Hưng từng được xem là “ông vua không ngai” của Thanh Hóa, nắm trong tay quyền lực khổng lồ, từ công tác cán bộ đến các dự án đầu tư nghìn tỷ. Nhiều doanh nghiệp địa phương từng coi việc “qua cửa” Hưng là điều kiện tiên quyết để được làm ăn. Khi được điều ra Trung ương, giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức, nhiều người cho rằng ông đã thoát khỏi vùng nguy hiểm – nơi mà hàng loạt lãnh đạo tỉnh từng ngã ngựa. Nhưng sóng chính trị không có khái niệm “an toàn” lâu dài.
Thông báo kỷ luật lần này đến nhanh và dứt khoát, không qua hình thức “kiểm điểm” hay “tự phê”, mà thẳng tay cách toàn bộ chức vụ, cho thấy mức độ nghiêm trọng của những sai phạm bị kết luận. Nhiều nguồn tin nội bộ cho rằng ông Hưng có thể liên quan đến các vụ “chạy dự án”, “chạy chức” trong giai đoạn còn làm Bí thư Thanh Hóa – nơi vốn nổi tiếng với “văn hóa phong bì” và “cả họ làm quan.”
Với tiền lệ trước đây, khi một cán bộ cấp cao bị cách hết chức vụ trong Đảng, thì con đường sang cơ quan điều tra chỉ còn là vấn đề thời gian. Dư luận không còn xa lạ với kịch bản “cách chức – khởi tố – bắt giam” lặp đi lặp lại trong chiến dịch chống tham nhũng suốt nhiều năm qua.
Giờ đây, người dân xứ Thanh lại một lần nữa chứng kiến “ngôi sao quyền lực” của địa phương vụt tắt, và câu hỏi được đặt ra là: ai sẽ là người kế tiếp trong danh sách thanh lọc?
Bởi khi “lò” vẫn cháy, mọi chiếc ghế từng ấm áp quyền lực đều có thể hóa tro bụi chỉ sau một đêm.