CÀNG GẦN ĐẠI HỘI, CẠNH TRANH CÀNG KHỐC LIỆT?

Càng sát Đại hội XIV, không khí chính trị càng đặc quánh mùi tranh đoạt. Bên ngoài thì yên, nhưng bên trong ai cũng hiểu: chiếc ghế Tổng Bí thư không còn “nằm gọn” trong tay Anh Rừng như lời đồn. Từng mảng quyền lực đang rạn, từng phe nhóm bắt đầu chuyển trục.

Anh Rừng – “con hổ Hưng Yên” một thời thống lĩnh Bộ Công an, Chính phủ, Tuyên giáo, Nội vụ – giờ đối diện thực tế phũ phàng: thế bao trùm đã chững lại. Trong Bộ Chính trị, số phiếu an toàn của ông không đủ tạo áp lực. Nhận định “sẽ lên ngôi chắc chắn” đang mất dần giá trị.

Kể từ khi Nguyễn Phú Trọng qua đời, ông tưởng thời cơ đã chín. Nhưng thay vì củng cố niềm tin, ông gieo thêm bất an. Việc kiểm soát quyền lực bằng hồ sơ khiến hàng trăm quan chức rơi vào tình trạng “nghe tên là lạnh gáy”. Ai cũng biết ông nắm hết bí mật của họ, nhưng không ai muốn phục tùng kẻ biến nỗi sợ thành công cụ trị vì.

Trong bóng tối, Quân đội bắt đầu dịch chuyển. Phan Văn Giang – đại tướng kín tiếng nhưng thực dụng – đang liên kết các mối lực cả trong và ngoài nước. Khi nhận ra nguy cơ bị loại khỏi ván cờ, giới tướng lĩnh không còn chịu ngồi im. Việc một số nhân sự gốc Hưng Yên rời Bộ Quốc phòng là tín hiệu rõ: nội bộ đã tách dòng.

Anh Rừng thừa biết điều đó. Lo Quân đội phản công, gần đây ông tăng cường cài cắm người vào Ban Nội chính và Ban Tổ chức, đồng thời thanh trừng ngầm các phe không chắc chắn. Nhưng càng siết, ông càng mất điểm. Trung ương Đảng vốn sợ, nay bắt đầu khó chịu. Không ai còn tin vào một nhà lãnh đạo cai trị bằng thế lực hồ sơ.

Giới quan sát nhận định: mối nguy lớn nhất với ông không phải Phạm Minh Chính – người có thói quen “đứng giữa dòng để sống” – mà là Phan Văn Giang. Một khi Quân đội thống nhất được ý chí, Bộ Công an sẽ phải dè chừng. Và quá trình đó đang tăng tốc.

Từ nay đến Đại hội, những cú xoay bài chắc chắn sẽ còn. Anh Rừng có thể thắng, nhưng nếu thắng, đó là chiến thắng bằng sự hoảng loạn của người khác – không phải sự tín nhiệm.

Còn Trung ương? Họ đang đứng ngoài, chờ xem: ai sẽ là người dám đánh con hổ đã tự nhốt mình trong cái chuồng làm bằng hồ sơ của chính nó.