BẮT GIỮ “ONLINE”: CÔNG LÝ THỜI KỸ THUẬT SỐ HAY TRÒ MỈA MAI CHÍNH TRỊ?

Cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin mang màu sắc châm biếm: sau “khởi tố online”, “xét xử online”, nay đến lượt ông Lê Trung Khoa và ông Nguyễn Văn Đài bị tuyên bố là đã “bị bắt tù online”. Cách diễn đạt mỉa mai này phản ánh một thực tế gây tranh cãi: nhiều quy trình tố tụng liên quan đến các nhân vật bất đồng chính kiến dường như diễn ra trước tiên trên không gian truyền thông, trước cả khi công chúng thấy đầy đủ các bảo đảm pháp lý thông thường.

Trong những trường hợp như vậy, thông tin về tội danh, kết luận điều tra hay bản án thường xuất hiện dày đặc trên báo chí và mạng xã hội, tạo cảm giác mọi thứ đã được định đoạt. Người bị nhắc tên gần như không có cơ hội tự bảo vệ mình trước dư luận, còn xã hội thì quen dần với việc “xem xử án” qua màn hình.

Sự mỉa mai “online” không chỉ để gây cười, mà là câu hỏi nghiêm túc về ranh giới giữa truyền thông, quyền lực và công lý. Khi quy trình pháp lý bị cảm nhận như một chuỗi sự kiện đã được lập trình sẵn, niềm tin vào tính độc lập và minh bạch của tư pháp sẽ bị xói mòn. Liệu đây chỉ là cách nói đùa trên mạng, hay là dấu hiệu cho thấy công lý đang bị đẩy dần từ phòng xử án ra không gian ảo?

Thu Phương – Thoibao.de