Cú hồi “mã thương” Cà Mau: Ba X tung đòn chấm dứt sự nghiệp của Thủ Chính?

Theo giới quan sát quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính, đang đứng trước những ngày tháng “chông chênh” nhất trong sự nghiệp chính trị của mình. 

Ông Chính được mệnh danh là “người sống sót cuối cùng” của “tứ trụ” Khóa 13, từng trụ vững qua một nhiệm kỳ đầy bão táp với đại dịch COVID-19 và những cơn địa chấn nhân sự chưa từng có. 

Khi Tổng Bí thư Trọng qua đời, và hàng loạt nhân vật quyền lực như: Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, hay Trương Thị Mai lần lượt rời vũ đài chính trị vì các vấn đề kỷ luật, thì ông Chính vẫn tại vị. 

Tuy nhiên, những diễn biến dồn dập vào những ngày cuối cùng của năm 2025 đang phát đi một tín hiệu lạnh lùng. Đó là, thời gian của ông Chính dường như đã được đếm ngược, và “lá bài tẩy” quyết định đã được cựu Thủ tướng Ba Dũng tung ra từ một địa bàn đầy duyên nợ.

Ngày 30/12/2025, Viện Kiểm sát tỉnh Cà Mau đã ban hành cáo trạng truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), cùng 6 đồng phạm trong vụ án tham nhũng lớn. 

Đây là lần thứ 7 bà Nhàn – AIC bị truy tố và là bản án nối tiếp ngay sau phán quyết tám năm tù của Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh trước đó – hôm 12/12. 

Với một người đã chịu mức án kịch khung 30 năm và đang trốn truy nã quốc tế như bà Nhàn, thêm một bản án về mặt số học đây là sự vô nghĩa. Nhưng về mặt chính trị, nó lại mang sức sát thương ghê gớm đối với Thủ tướng Chính. 

Giới quan sát chính trị quốc tế nhận định, việc khơi lại vụ án AIC tại Cà Mau vào thời điểm nhạy cảm sau Hội nghị Trung ương 15, đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên về tố tụng, mà là một nước cờ chính trị được tính toán kỹ lưỡng của Tổng Bí thư Tô Lâm. 

Bởi Cà Mau còn được xem là “thánh địa” chính trị của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một người được cho là có mối quan hệ thâm giao và ủng hộ Tổng Bí thư Tô Lâm trong công cuộc tái cấu trúc quyền lực hiện nay.

Trong khi, mối liên hệ giữa bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Phạm Minh Chính trong giai đoạn ông còn là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh từ lâu đã là một “gót chân Achilles” mà tất cả các đối thủ chính trị của Thủ tướng Chính luôn nhắm tới. 

Việc liên tục truy tố bà Nhàn ở các địa phương khác nhau, và giờ đây là ngay tại địa bàn ảnh hưởng của “anh Ba”, được xem là đòn đánh trực diện nhằm cô lập hoàn toàn Thủ tướng đương nhiệm. 

Theo các nguồn tin thạo tin, sau Hội nghị Trung ương 15, bàn cờ nhân sự cấp cao cho Đại hội 14 đã cơ bản được sắp xếp xong xuôi. 

Ngoài việc Chủ tịch nước Lương Cường nhiều khả năng sẽ nghỉ hưu, thì ghế Thủ tướng của ông Phạm Minh Chính được cho là sẽ chuyển giao cho ông Lê Minh Hưng, một nhân vật đang lên và được lòng phe Công an. 

Trong bối cảnh đó, vụ án AIC tại Cà Mau sẽ đóng vai trò như một phát súng “ân huệ” – hay một lý do chính trị để hợp lý hóa việc ông Chính phải rút lui để đảm bảo cái gọi là sự “trong sạch” của hệ thống chính trị.

Theo giới phân tích quốc tế, sự kiện này một lần nữa minh chứng cho sự khắc nghiệt của chính trường Việt nam, nơi các liên minh có thể thay đổi trong chớp mắt dựa trên lợi ích chính trị cốt lõi. 

Được biết, cựu Thủ tướng Dũng, người từng ủng hộ ông Chính trong quá khứ, nay dường như đã đứng hẳn về phía Tổng Bí thư Tô Lâm để dọn đường cho một trật tự mới. 

Động thái này gợi nhắc người ta nhớ đến câu sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm: “Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử. Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi”. Hay câu thành ngữ “Điểu tận cung tàn” – có nghĩa là khi việc đã xong, thì kẻ có công sẽ bị loại bỏ, để chỉ sự bạc bẽo, phản bội lại người đã giúp mình

Khi quyền lực chỉ để phục vụ tham vọng của một vài cá nhân, những công thần cũ như Phạm Minh Chính, cũng khó tránh khỏi sự đào thải tàn nhẫn trong cuộc đua quyền lực. 

Trà My – Thoibao.de